From: Hoang Anh
Sent: Friday, February 27, 2009 11:05 AM
Subject: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
Gửi anh Nam!
Đọc tâm sự của anh, tôi có đôi lời muốn nói với anh.
Trong cả bức thư anh gửi cho tòa soạn, từ đầu đến cuối tôi chỉ thấy anh hết lời trách móc vợ anh. Chẳng lẽ cô ấy không có một điểm nào tốt đẹp hết sao. Tôi tin rằng lúc anh cưới cô ấy anh đã 28 tuổi rồi, có nghĩa anh đã là người đàn ông chín chắn trong suy nghĩ. Chắc chắn anh phải thấy được ở cô ấy có nhiều điểm đáng yêu thì anh mới cưới làm vợ.
Còn về sau này, cuộc sống vợ chồng có rất nhiều va chạm, bát đũa còn có lúc xô mà. Những người phụ nữ Việt Nam nói chung khi đã có gia đình đều toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, chồng con. Có khi nào anh tự nghĩ lại về anh chưa. Rằng anh cũng đã làm những việc gì đấy khiến cô ấy bức xúc. Tại sao anh không nghĩ về cô ấy một cách trong sáng hơn. Rằng có thể cô ấy thương con nên muốn ở nhà chăm sóc con cho chu đáo.
Nghe anh nói thì dường như anh chưa bao giờ giúp đỡ vợ anh về công việc nhà. Đâu phải cứ có máy móc là vợ anh hết việc. Ngược lại, máy móc chỉ mang tích chất giải phóng bớt sức lao động của con người thôi. Bà ngoại ở cùng thì cũng chỉ giúp một phần, chủ yếu vẫn là cô ấy. Làm sao giao phó hết cho bà ngoại được, bởi bà ngoại cũng đã có tuổi, vả lại là con gái thì cũng phải xót mẹ chứ.
Ấy là chưa kể anh lại có 2 đứa con, tôi nghĩ vợ anh đã rất vất vả trong việc nuôi dạy, chăm sóc con cái cũng như thu vén nhà cửa. Anh đừng nghĩ rằng chỉ anh mới đi làm là vất vả, dẫu rằng anh có kiếm được nhiều tiền lo hết được cho gia đình (nhưng tôi biết rằng anh cũng chưa lo được cho gia đình anh đúng không, vì nếu đủ thì cô ấy không phải đi xin ông ngoại) thì anh cũng không được phép nghĩ cô ấy ở nhà không có việc gì.
Có lẽ từ suy nghĩ sai lầm của anh là vợ anh ở nhà không có việc gì nên dẫn đến những hành động của anh cũng không được chu đáo. Ví dụ như cô ấy đã phải ở nhà thu vén, chăm sóc 2 con cả ngày, mong đến chiều chồng về để cùng sum họp gia đình, nhưng anh lại thường mải vui bạn bè ngồi uống bia hay đến những chỗ mà cô ấy không thích đến khuya mới về hoặc qua đêm thì có người vợ nào chịu nổi.
Ấy là tôi ví dụ về nguyên nhân dẫn đến sự kích động của vợ anh, có thể đúng có thể sai, bởi vì tôi không thấy anh kể về nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn của vợ chồng anh. Tất nhiên cô ấy xử sự như vậy là không đúng, nhưng tôi nghĩ gốc của vấn đề này là ở chỗ khác.
Chúc anh tìm ra và giải quyết được tận gốc vấn đề của gia đình anh.
Thân mến,
Hồng Hoa