Việt ạ, cả bạn và tôi đều không muốn chuyện tình tan vỡ xảy ra, nhưng nó vẫn cứ xảy ra ngoài ý muốn và ta phải chấp nhận nó. Điều quan trọng là bây giờ ta sẽ đối xử như thế nào với cuộc sống của chúng ta. Cuộc đời đẹp lắm, hãy tin rằng nếu bạn sống chân thành, hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.
Trước tiên tôi xin cảm ơn những lời chia sẻ, lời khuyên chân thành của độc giả. Tôi xin tiếp thu những điều các bạn đã góp ý. Nói thật, khi người yêu nói lời chia tay, tôi hoàn toàn suy sụp tinh thần và thể xác.
Tôi chúc mừng anh vì đã thoát ra được một cuộc tình mà anh cho là thơ mộng và tốt đẹp sau 7 năm nay anh và cô ấy đã vun đắp. Anh đừng vội cho rằng tôi mỉa mai anh mà là tôi muốn nói lên sự thật, một sự thật mà người con gái rất bản lĩnh và mạnh mẽ nói lên lời chia tay với anh.
Cách đây 6 năm, tôi từng trải qua cảm giác của anh. Bạn gái của tôi đã có những giây phút lạc lòng vì một người đàn ông khác và đã chủ động chia tay tôi. Nhưng may mắn hơn anh là tôi đã giành lại được tình yêu của mình sau một khoảng thời gian dài.
Anh buồn, cứ buồn đi. Anh muốn gào thét, muốn giải tỏa nỗi lòng, anh cứ làm đi. Sau tất cả, hãy đứng dậy, bước đi một cách vững chãi hơn. Hãy tìm những niềm vui mới, từ từ anh sẽ quên được cô ấy. Chẳng hạn anh có thể đang ký một câu lạc bộ hay tham gia khóa học giải trí nào đó, hoặc có thể chơi thể thao...
Để quên đi một người mà mình yêu là rất khó, nhưng không có nghĩa là không làm được. Tôi cũng đã như anh và tôi cũng đã làm được, thời khắc khó khăn nhất là lúc này, hãy làm việc và làm việc, làm việc hết mình, đừng để thời gian rảnh rỗi. Đó là cách tốt nhất.
Ngày 16/9, em đã điện thoại cho tôi, em nói "Mình chia tay nhe", tôi nghe xong như "sét đánh ngang tai". Lòng tự ái trong tôi trỗi dậy, tôi lập tức ừ ngay. Sau này tôi đã phải rất hối hận vì tiếng ừ này.
Cuộc sống rất công bằng, rồi sau này cô ấy sẽ phải chịu quả đắng là tất yếu. Trong lúc này, tôi biết bạn sẽ rất đau khổ, nhưng nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi. Tôi mong bạn hãy đứng vững để cho cô ấy thấy cái gì là cốt lõi của cuộc sống. Một con người như vậy không đáng cho mình phải tiếc nuối đâu.
Bạn còn trẻ và vẫn còn nhiều cơ hội để tìm cho mình một người con gái khác thật sự yêu bạn. Hơn thế nữa, phía sau bạn còn bạn bè và gia đình là chỗ dựa tốt nhất cho bạn trong những lúc khó khăn trong cuộc đời.
Đọc tâm sự của anh, tôi không dám khuyên gì cả. Tôi chỉ nói đôi lời tâm sự của tôi, để mong anh thông cảm cho phụ nữ chúng tôi, cũng có những xao xuyến không đáng có trong khi đã có người yêu hoặc chồng.
Ngày em mắc phải sai lầm, em cũng không thiết gì hết, thậm chí còn thấy người yêu như một cái gai làm cản trở mình vậy, nhưng em đã lầm. Giờ đây, khi chi còn 2 tháng nữa là anh ấy cưới vợ thì em vẫn đang bơ vơ.
Bạn gái anh xa anh chắc chắn có nguyên nhân, em nghĩ một phần do cô ấy nghĩ về vật chất, một phần thì có thể tình yêu của sếp hiện tại mạnh mẽ hơn tình yêu của anh dành cho cô ấy.
Em tuổi đời kém anh, nhưng cũng có thể cho anh một lời khuyên hiệu quả để mà vượt qua được nỗi đau này. Anh hãy tâm niệm một câu: "Trên đời không thiếu gì con gái. Anh sẽ tìm được người con gái yêu anh hơn là cô kia đã dành cho anh. Nếu như anh là người xứng đáng…".
Bạn đã cố níu kéo tình cảm từ một người con gái không có tình, người con gái ấy đã quyết định chia tay bạn với thái độ phũ phàng và bạc tình. Rồi một ngày nào đó cô ta sẽ nhận ra rằng đã để mất đi một tình yêu đẹp và một người đàn ông tuyệt vời.