From: thanh tony
To: vne-tamsu
Sent: Monday, October 09, 2006 11:33 PM
Subject: Viet
Việt thân,
Đọc thư của bạn tôi rất thông cảm nỗi niềm hiện giờ của bạn đang chứa đầy sự oán trách và đau khổ sau bao nhiêu năm yêu nhau và có những suy tính cho tương lai. Tuy nhiên, qua đó tôi vẫn có một vài suy nghĩ đối về chuyện này như sau:
+ Việc người bạn gái của bạn theo (hoặc yêu) một người đã có gia đình đúng hay sai thì đã rõ. Sau 7 năm yêu nhau, hai người đã sống với nhau như vợ chồng mà người yêu của bạn vẫn ra đi để tìm cho mình một bến đỗ khác thì bạn hãy suy nghĩ và xem xét lại chính mình vì sao lại như thế? Phải chăng bạn không thể đem lại hạnh phúc cho cô ta? Về tình cảm thì không thể phủ nhận bạn rất yêu cô ta, nhưng chừng đó là chưa đủ và cần những yếu tố khác để đảm bảo cuộc sống của cô ta. Từ đó, bạn hãy đối diện với sự thật, rút ra kinh nghiệm để tiếp tục bước đi trên đoạn đường còn lại của cuộc đời bạn và bạn đừng sống trong sự hoài niệm (Nếu điều này xảy ra nó sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của bạn và giết chết cuộc đời bạn).
+ Về phía bạn, mặc dù đây là nỗi đâu của bạn và bạn không thể quên trong một sớm một chiều, nhưng theo tôi sự tan vỡ này chính là sự may mắn đối với bạn khi hai người chưa tiến đến hôn nhân và chưa có con (vì khi bạn đã lập gia đình và có con mà một người ra đi với bất cứ lý do gì thì hậu quả để lại cho gia đình và con cái là rất lớn). Bạn còn trẻ và vẫn còn nhiều cơ hội để tìm cho mình một người con gái khác thật sự yêu bạn. Hơn thế nữa, phía sau bạn còn bạn bè và gia đình là chỗ dựa tốt nhất cho bạn trong những lúc khó khăn trong cuộc đời. Hãy tha thứ tất cả bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
+ Về phía cô ta thì bạn hãy chấp nhận sự thật rằng tình yêu của cô ta đối với bạn đã chấm hết. Thời gian sau này cô ta nhận ra rằng: Bạn không phải là chỗ dựa cho cuộc đời cô ta. Những gì cô ta cần là sự bảo đảm cuộc sống sau này của cô ta và không ai ngăn cản được nếu cô nhận thấy đó là sự cần thiết.
Theo tôi, trong tình yêu không có thước đo và không có sự đúng sai mà là mỗi cá nhân phải biết hy sinh cái tôi của chính mình để phù hợp nhau và từ đó xây dựng nên một hạnh phúc gia đình bền lâu. Vài lời gửi tới bạn và cầu chúc bạn may mắn trong cuộc sống.