From: Nguyen Xuan Tien
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, October 08, 2006 10:56 PM
Subject: Vài loi chia se cung anh Viet
Chào bạn, hôm nay vào mục Tâm sự của VnExpress tôi đã đọc được những dòng tâm sự của bạn. Quả thật, bạn là người rất chung tình, bạn đã yêu và đã làm tất cả để có thể dành được những gì tốt đẹp nhất cho người mà mình yêu. Điều đó không phải người con trai nào trong thời đại ngày nay cũng có thể làm được.
Trong chuyện này tôi thấy bạn hoàn toàn không có lỗi gì cả. Nếu như có ai đó đã trách rằng bạn đã không suy nghĩ hết mà lại cư xử như vậy, nói cách thử của bạn là hạ sách thì tôi không đồng tình. Vì khi bạn và cô ta đã có một cuộc sống như vợ chồng trong suốt thời gian dài như vậy, hơn thế nữa, hai người từng phải đến bệnh viện để bỏ đi giọt máu chung (mà đó là do phía cô ta chứ đâu phải bạn không muốn cưới cô ta, đâu phải bạn không muốn cho cô một danh phận đàng hoàng)… vậy thử hỏi cha mẹ cô ta sẽ như thế nào nếu biết được bây giờ cô ta là vợ hờ, là người phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác?
Bạn nói là hai người đã cùng mất rất nhiều nước mắt vì sinh linh bé bỏng mà hai người đã phải bỏ đi, vậy mà cô ta có thể vì sự cám dỗ vật chất (và cũng có thể cả sự thỏa mãn về nhu cầu tình dục khi được phục vụ một người quá từng trải) mà dứt áo ra đi, cô ta không hề biết trân trọng giá trị của tình yêu và cuộc sống. Cô ta không nhận biết được đâu là lối đi đâu là ngõ cụt của cuộc đời nữa rồi.
Cuộc sống rất công bằng, rồi sau này cô ấy sẽ phải chịu quả đắng là tất yếu. Trong lúc này, tôi biết bạn sẽ rất đau khổ, nhưng nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi. Như một số anh (chị) cũng đã chia sẻ với bạn, tôi mong bạn hãy đứng vững để cho cô ấy thấy cái gì là cốt lõi của cuộc sống. Một con người như vậy không đáng cho mình phải tiếc nuối đâu bạn ạ.
Chúc bạn sớm lấy lại được thăng bằng.