From: nightkiss nightkiss
To: vne-tamsu
Sent: Monday, October 09, 2006 9:56 PM
Subject: Gui anh Viet
Tôi từng ở vào tâm trạng như bạn gái của anh. Tôi và người yêu tôi bắt đầu yêu nhau năm anh ấy 20 tuổi và tôi 18, ngày đấy chúng tôi đều đang đi học, sau 4 năm thì chúng tôi cùng đã đi làm. 4 năm, tình yêu đã trở thành thói quen. Chúng tôi cũng quan hệ với nhau như điều tất yếu phải đến. Khi bắt đầu đi làm tôi có những giao tiếp mới, những mối quan hệ mới, những choáng ngợp mới, trong khi người yêu và chuyện tình yêu của mình thì vẫn như vậy, 4 năm vẫn vậy.
Và tôi đã như bạn gái bạn, đã thấy có tình cảm với người khác, tôi thấy 4 năm đã qua của tôi chỉ là thói quen, không có lửa như tôi đang cảm thấy với người đàn ông tôi mới quen. Nhưng ơn trời, ơn trời tôi may mắn, khi người đàn ông đó lại là người Hong Kong, và tôi cũng đã hiểu được rằng hôn nhân sẽ phải vượt qua rất nhiều vấn đề. Nhưng lúc đó hơn lúc nào hết tôi muốn chia tay với người đã cùng tôi 4 năm. Và ơn trời lần nữa, thời điểm đó anh ấy đã nghi ngờ tôi, anh ghen.
Một người chị của tôi đã lấy một người chồng mà bố mẹ tôi không đồng ý, cả tôi cũng không đồng ý, cuộc hôn nhân của chị tôi đã làm mẹ tôi ốm gần chết. Cuộc hôn nhân của chị tôi làm tôi hiểu một điều rằng tôi không thể làm gì để bố mẹ tôi đau lòng nữa. Vậy nên tôi không dám chia tay. Con cảm ơn bố mẹ! Và rồi thời điểm xốc nổi đó của tôi đã qua đi, sau 6 năm yêu nhau chúng tôi làm đám cưới, sinh con.
Tôi luôn nhớ lại thời gian đó, tôi chỉ thấy rằng mình may mắn, vì cách anh ấy ghen thật sâu sắc và nhẹ nhàng, làm cho tôi tỉnh táo trở lại. Nếu lúc đó anh đặt mọi vấn đề thẳng thắn lên bàn, có lẽ tôi đã không có cơ hội để có được người chồng tốt như vậy, yêu tôi đến như vậy. Tôi đọc tâm sự của anh, tôi không dám khuyên gì anh cả. Tôi chỉ nói đôi lời tâm sự của tôi, để mong anh thông cảm cho phụ nữ chúng tôi, cũng có những xao xuyến không đáng có trong khi đã có người yêu hoặc chồng.
6 năm của anh và bạn anh không ít đâu, đáng quý lắm, nếu bạn anh ân hận mong anh hãy mở lòng để bạn gái anh được quay lại với anh. Một lời nhắn gửi đến những bạn đang choáng ngợp với cái mới, hãy bình tĩnh, hãy để lý trí đếm nhịp con tim, bạn sẽ có những quyết định đúng đắn, hãy đừng để sau này hai chữ ân hận ám ảnh bạn.
Chúc anh Việt mau vượt qua chuyện này!