From: minhquang
Posted At: Sat 10/7/2006 3:35 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Gửi anh Việt
Anh Việt thân mến,
Em vừa đọc câu chuyện của anh và tranh thủ gửi đến anh một vài dòng ngắn ngủi mong sao chia sẻ được với anh điều gì đó. Em cũng từng là một người con gái giống như người bạn gái của anh. Chúng em cũng chia tay nhau sau 7 năm trời mà mọi lỗi lầm đều do em gây ra.
Anh ạ, rồi một ngày nào đó bạn gái của anh sẽ nhận ra chẳng ai yêu cô ấy thật lòng như anh đâu. Trước tiên, anh hãy cố gắng dành thời gian đi đâu đó đê quên đi chứ đừng nghĩ đến chuyện này nữa vì nó chẳng thể cứu vãn được đâu. Dù biết rằng điều đó là khó khăn anh ạ.
Ngày em mắc phải sai lầm, em cũng không thiết gì hết, thậm chí còn thấy người yêu như một cái gai làm cản trở mình vậy nhưng em đã lầm. Giờ đây, khi chỉ còn 2 tháng nữa là anh ấy cưới vợ thì em vẫn đang bơ vơ.
Hy vọng anh sẽ sớm vui vẻ trở lại và tìm kiếm cho mình một hạnh phúc thực sự.
Thân ái,
Bảo Ngọc