From: Lan Thanh Hang
Posted At: Sat 10/7/2006 8:13 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Anh Viet nen de ban gai anh co thoi gian
Qua tâm sự của anh, quả thật làm cho người đọc nghĩ tốt về anh, nghĩ xấu về bạn gái của anh. Nhưng chỉ có anh và bạn gái anh là hiểu rõ nguyên nhân và đầu đuôi câu chuyện. Em thật sự không biết góp ý sao cho anh cảm thấy dễ chịu, nhưng em xin góp ý thật lòng và theo cách nghĩ của em. Người cuối cùng quyết định vẫn là anh.
Bạn gái anh xa anh chắc chắn có nguyên nhân, em nghĩ một phần do cô ấy nghĩ về vật chất, một phần thì có thể tình yêu của sếp hiện tại mạnh mẽ hơn tình yêu của anh dành cho cô ấy. Khi yêu nhau sự chênh lệch tuổi tác theo em sẽ không thành vấn đề để đưa ra bàn cãi, nhưng quan trọng là 2 người họ có biết hy sinh và hiểu nhau để mà sống chung một cách hòa hợp hay không mới là quan trọng.
Điều mà bạn gái anh đã sai là cô ấy chấp nhận yêu một người đàn ông đang có vợ con. Thường thường một số đàn ông có sự nghiệp một phần do vợ con cùng nhau trải qua nỗi nhọc nhằn mới có được như ngày hôm nay nên khi họ thành công, bỏ vợ con đi theo tình yêu mới là một vấn đề, họ ít khi làm theo trái tim lắm. Trừ khi người vợ quá đáng và luôn ruồng bỏ họ.
Nhiều lúc buồn cười lắm, có nhiều người cảm thấy không hạnh phúc với vợ, với chồng, với người yêu nhưng không chịu chia tay trước, đến khi tìm được người thích hợp thì bắt đầu chia tay. Lúc đó vô tình người đến sau mang tiếng cướp hạnh phúc của người khác. Mình thấy nhiều trường hợp như vậy lắm, hy vọng mình không gặp trường hợp như vậy. Trong trường hợp này mình cũng mong cô ấy sáng suốt và chọn lựa hạnh phúc cho đúng!
Còn lúc này, hãy thật bình tĩnh và đừng đến gần cô ấy nữa. Trong lúc này anh càng đến gần cô ấy, cô ấy càng cảm thấy chán anh và càng muốn xa lánh anh hơn. Cho nên nếu anh yêu thì hãy để cô ấy đi theo con đường cô ấy chọn (dù sao anh cũng có khuyên cô ấy rồi). Còn nếu anh muốn hận cô ấy và muốn trả thù thì hãy sống thật tốt, từ từ tương lai tìm một hạnh phúc cho mình thật sự đó là cách hận và thù tốt.
Và anh không nên trách bạn của cô ấy. Bạn của cô ấy không kể rõ hoàn cảnh của bạn mình cho anh nghe đó là điều tất nhiên, không có gì là lạ cả. Hãy tôn trọng bạn của cô ấy. Có thể bạn của cô ấy cũng đang khuyên cô ấy như anh khuyên cô vậy đó. Nhưng nếu kể cho anh nghe thì điều khó có thể xảy ra.
Bây giờ, chỉ có thời gian và sự bình tĩnh của anh mới giúp anh thoát khỏi nỗi đau này. Khi tình yêu ra đi, thì một trong 2 người sẻ có sự níu kéo chứ ít khi cả hai đều cùng nhau đồng ý chia tay một lúc lắm. Nhưng tốt nhất đừng để sự níu kéo đi quá giới hạn vì đa số sẻ không được gì cả!
Em chúc anh mọi chuyện mau tốt đẹp trở lại!