From: Viet
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, October 10, 2006 11:58 AM
Subject: loi cam on chan thanh
Xin chào độc giả!
Tôi đi làm như người không hồn, không có hiệu quả, học cũng không xong. Những gì tôi tích góp để đầu năm 2007 cưới em tôi đều phá hủy một cách không thương tiếc. Tôi đã sống một lối sống buông thả mà trước giờ tôi chưa bao giờ dám nghĩ là mình như vậy. Tôi đã hành hạ bản thân không ăn, không ngủ để cho cơ thể nó không còn sức lực, thì lúc đó tôi không còn sức để nghĩ tới em nữa.
Số tiền dành dụm để cưới em (khi tôi có đủ số tiền để cưới em sau nhũng năm đi làm là lúc tôi mất em), tôi đã cho vào những cuộc chơi xa xỉ, nào là nhậu, đánh bài, trai gái tới một hoặc hai giờ sáng mới về, để lấp đi khoảng trống mà em để lại cho tôi quá lớn. Sau khi được sự an ủi của gia đình và bạn bè, cũng như sự chia sẻ của đọc giả, tôi đã nghĩ làm như thế được gì, chỉ thiệt hại bản thân và đi vào con đường lầm lỗi thôi. Người bỏ tôi có hiểu cho tôi không, có đau lòng khi tôi bị như thế không? Hay chỉ là những người thân của tôi đau xót cho tôi và bạn bè buồn cho tôi mà thôi.
Bây giờ tim tôi như đã chai sạn vậy. Khi em bỏ tôi thì lại có người thương tôi, nhưng tôi giống như một khúc gỗ, tôi hững hờ với người đang thương tôi và hầu như tôi không thể đáp lại tình yêu với người đang thương tôi được, vì sợ lại một lần nữa tôi bị phụ bạc (ý tôi nói ở đây không phải tất cả chị em). Hình như tôi không còn tin vào tình yêu nữa. Nếu như tôi nhận lời yêu của người ấy thì khác nào tôi lừa dối cô ấy (vì cô ấy chưa biết chuyện quá khứ của tôi).
Bây giờ tinh thần tôi chưa trở lại trạng thái cân bằng như lúc trước được, nên chưa quan tâm những gì đang xảy ra xung quanh tôi. Tôi đang để thời gian làm lành viết thương mà người yêu đã để lại. Một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả độc giả đã chia sẻ nỗi buồn với tôi trong thời gian qua, xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc tất cả đọc giả luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trên con đường sự nghiệp cũng như trên đường đời.
TB: Tôi thấy có đọc giả muốn xin địa chỉ email của tôi để liên lạc và chia sẻ. Xin hãy gửi về địa chỉ email: quaconme05@yahoo.com