From: Thao Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Monday, October 09, 2006 3:35 PM
Subject: Chao Anh Viet
Chào anh Việt,
Em là một đọc giả trên mục tâm sự này nhưng chưa bao giờ gửi ý kiến của mình lên cả. Em rất hiểu được cảm giác và tâm trạng của anh lúc bấy giờ. Em không phải nói suông mà vì em đã từng trải qua nỗi đau khô trong tình yêu nên em hiểu được nỗi đau anh lớn như thế nào. Thực tế bây giờ em cũng sợ 2 tiếng tình yêu lắm anh ạ. Nhưng em nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, thời gian sẽ xóa đi tất cả, xóa đi cả nỗi đau của anh, của em, của tất cả mọi người.
Nhưng trước mắt anh đã mất cô ấy, điều quan trọng là không phải lỗi của anh. Anh đã không có lỗi trong chuyện này. Nếu như vậy tự hỏi, anh có cần lưu luyến một người đã không còn yêu thương mình, đã quay lưng với mình hay không? Như vậy có đáng không? Đối với em khi đã không còn yêu nhau thì không nên níu kéo làm gì, vì đó chỉ lại sự níu kéo vô ích.
Em biết rất khó cho anh khi phải chấp nhận sự thật đau lòng này. Anh như mất đi ý nghĩa cuộc sống, mất đi 1/2 cuộc đời, mất đi phần thú vị nhất mà trước giờ anh sở hữu. Hãy nhìn vào thực tế. Anh buồn, cứ buồn đi. Anh muốn gào thét, muốn giải tỏa nỗi lòng, anh cứ làm đi. Sau tất cả, hãy đứng dậy, bước đi một cách vững chãi hơn. Hãy tìm những niềm vui mới, từ từ anh sẽ quên được cô ấy. Chẳng hạn anh có thể đang ký một câu lạc bộ hay tham gia khóa học giải trí nào đó, hoặc anh có thể chơi thể thao...
Em đang khuyên anh, nhưng thực tế là em cũng đang khuyên bản thân mình, và em nghĩ nếu em đã làm được thì chắc chắn anh sẽ làm được. Anh cứ xem như một giấc mộng đẹp đã đi qua, xem cố ấy như chỉ là giấc mơ, mà đã là giấc mơ thì đến một lúc nào đó người ta cũng phải trở về với thực tại. Giấc mơ chỉ thoáng qua thôi, không thể tồn tại được.
Rồi một ngày nào đó, một lúc nào đó, anh lại chợt nhận ra còn nhiều điều để mình bận tâm, để mình vươn tới hơn, chẳng hạn sự nghiệp. Em nghĩ với tình cảm chân thật của anh, rồi một ngày nào đó, anh sẽ gặp một người con gái khác yêu anh thật lòng, sẽ cùng anh đi hết cuộc đời này. Nhất định vậy.