Em đã khẳng định không muốn phá vỡ tình trạng hiện tại hai gia đình đang có, vậy cho nhau để làm gì? Có ai dám khẳng định chỉ "yêu" một lần, không có lần sau? Em hãy nghĩ liệu mình có thể an tâm hạnh phúc khi có một người phụ nữ khác phải khổ đau? (Phương)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Tôi hơn bạn hai tuổi, bạn có 2 điểm tương đồng với vợ tôi về tuổi tác và cùng say nắng với sếp. Hãy quên đi thứ tình yêu ích kỷ của bạn, bạn sẽ mất tất cả và người tình không mất gì cả. Đừng đi vào vết xe đổ của vợ chồng tôi cách đây một năm. (Đức)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Họ gạ gẫm phụ nữ bằng cách này hay cách khác, bằng tình cảm, thương mến thậm chí là thương hại của phái nữ hay bằng quyền lực hoặc bằng tiền. Và với phụ nữ đã có gia đình, họ nói thẳng hay lấp lửng đều là ý: "Phụ nữ có gia đình thì mất gì đâu, cả hai đều được vui vẻ, có lợi mà". (Việt)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Cứ mỗi lần cãi nhau với chồng, tôi lại trả thù bằng cách hôm sau ngủ với một trong hai người họ. Tôi chẳng có tình cảm gì với họ cả, chỉ duy nhất vì ý nghĩ trả thù chồng thôi. Cứ mỗi lần tôi quyết tâm chấm dứt chuyện đấy thì chồng tôi lại đánh, hoặc chửi bới tôi và tỏ ra không cần gia đình này. (Mai)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Chị thử nghĩ nếu chị và anh sếp kia có chuyện gì xảy ra thì con của chị sẽ nhìn chị thế nào? Đặc biệt nó lại là con trai, nó rất cần chị chỉ dạy nó. Con trai thương mẹ, con gái thương ba mà chị.
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Hãy thử đổi mới cách sinh hoạt đơn giản, tạo sự hấp dẫn, nấu những bữa ăn ngon, quan tâm nhiều hơn, bạn hãy tâm sự với chồng về cách sống hiên tại của anh ấy, bạn muốn gì hãy cứ nói nhẹ nhàng, góp ý, mình nghĩ chồng bạn sẽ hiểu thôi. (Viễn)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Con của chị sau này sẽ lấy chị làm một “tiêu chí” trong việc chọn bạn gái. Và đối với gia đình bạn gái của con trai chị chắc là không thích lắm khi làm thông gia với một gia đình đã có một chút "gen" lăng nhăng như vậy. (Son)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Tôi là người đàn ông, đã vì một tình cảm nhất thời mà tôi đã đánh mất gia đình mà tôi đang có. Khi tôi hối hận và quay lại thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Tôi nghĩ chị nên suy nghĩ thật kỹ càng. Hãy trân trọng cái mình đang có.. (Cuong)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Vợ chồng luôn phải tự làm đẹp, tự hoàn thiện mình để mình không bị cũ trong mắt đối phương. Luôn dành hết sự quan tâm, săn sóc cho nhau như những buổi ban đầu yêu. Chú ý từng cử chỉ, hành động của người bạn đời để hiểu và cảm thông được nửa kia. (Thuy)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Cuộc đi nhậu của tôi cùng đồng nghiệp khi tiếp các đối tác có thể kéo dài tới 2h sáng. Mỗi chuyến đi công tác 4-5 ngày trong TP HCM thì tôi có 4-5 ngày đều nhậu đến 3h sáng và ngày hôm sau 8h lại phải dậy để đi gặp đối tác, giải quyết ngay các công việc cần làm.
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Nhiều người sống bản năng thường để cho ái tình điều khiển, kết quả rơi vào cuộc tình không lối thoát và khi tỉnh ngộ, hối hận thì đã quá muộn rồi. Trường hợp của bạn, bạn đang vướng phải ái tình với người thứ ba, đó là sự không đúng chỗ. (Cường)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Tôi cảm thấy có lỗi với chồng nhiều và tôi muốn làm lại bù đắp cho chồng nhiều hơn. Nhiều đêm chợt tỉnh giấc nhìn chồng con ngủ say bên mình, nhìn gương mặt ngây thơ của con trai tôi đã khóc rất nhiều.
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Khi yêu nhau, đôi bên đều muốn dành thật nhiều tình cảm cho nhau, muốn làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Khi lấy nhau rồi thì tình yêu đó càng phải được nuôi dưỡng và gìn giữ. (Tung)
> Hiếm đàn ông nào bỏ 'cơm' để đến với 'phở'/ Tôi đang 'say nắng' với sếp
Sau một thời gian nếu Ngân và sếp không thể sống thiếu nhau, hoặc có thể gọi là tình yêu thực sự thì chắc lúc đấy hai người sẽ tự tìm mọi cách đến với nhau bất kể lời khuyên của mọi người là thế nào đi nữa. (An)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, đó là cái tốt đẹp nhất bạn nên giữ gìn. Hãy gạt bỏ những cảm giác tội lỗi đang vây quanh bạn. Hãy nói thật với anh ấy rằng chúng ta sẽ không đi đến đâu, phải dừng lại đúng lúc khi mọi chuyện đã quá muộn. (Thắng)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Tại sao đàng hoàng lại không chọn mà chọn con đường mất đạo đức, mất gia đình như thế chứ? Hãy tích đức cho con trai của mình Ngân ạ. Đừng viện cớ tình yêu không có lý lẽ mà hãy nghĩ rằng tình yêu xuất phát từ trái tim và cả khối óc nữa. (Tuong)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Mình khuyên bạn nên tỉnh ngộ ngay trước khi còn cứu vãn được, rõ ràng khi người ta yêu thì khó giấu lắm bạn à. Thay vì nhớ anh bạn đồng nghiệp, bạn hãy dành thời gian để quan tâm chăm sóc chồng con bạn. (Sơn)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Chuyện gì cũng phải có nguyên nhân, bạn hãy cố gắng lên, hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng cảm giác của bạn về cuộc sống giữa hai người xem sao. Để có được một cuộc sống vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc là công lao của cả hai người mới có được. (Loan)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Bạn không còn trẻ nữa, không còn ở lứa tuổi mộng mơ viển vông với tình yêu, hãy cố gắng đừng để mọi chuyện đi quá xa. Vì cuối cùng của một chuyện tình tay ba bạn là người bị mang tiếng xấu để đời, lương tâm cắn dứt khi nghĩ về vợ sếp và những đêm bạn phải ngồi khóc một mình sẽ dày đặc.
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Nếu mọi chuyện đổ bể ra thì sao nào? Gia đình bạn tan nát, gia đình anh ấy tan nát, người chịu khổ là ai? Chắc chắn không phải bạn, không phải chồng bạn, không phải anh ấy, không phải vợ anh ấy mà là đứa con nhỏ của bạn kìa. Rồi chòm xóm láng giềng, miệng đời mỉa mai. (Phong)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp