Từ: Cường
Đã gửi: 10 Tháng Sáu 2011 5:41 CH
Bạn Ngân à, những gì bạn nói và mô tả thì thực sự là bạn say nắng rồi. Đối với chuyện say nắng mỗi người có một cách nhìn khác nhau, có người nhìn khắt khe và có người nhìn thông thoáng, dễ dãi hơn. Đọc bài của bạn, tôi muốn nói với bạn ở góc độ của tôi, một người đàn ông có tuổi, chắc cũng đủ trải nghiệm để tự tin rằng ý kiến có chút giá trị cho bạn tham khảo.
Trước hết tôi cho rằng những cảm xúc bạn đang có trong lòng là điều rất bình thường và tự nhiên của cuộc sống nội tâm. Nhất là khi bạn thấy cuộc sống tinh thần bị thiếu hụt thì việc bạn có cảm xúc với người khác là bình thường, vì vốn dĩ một cách tự nhiên con người ta thường hướng tới sự bù đắp cho những thiếu hụt của mình.
Điều đáng nói là bạn đang rơi vào cảm xúc của ái tình đấy bạn ạ. Bản thân ái tình không có tội, rất tự nhiên và còn được trân trọng nếu nó ở đúng chỗ. Ai dám khẳng định trong suốt cuộc sống hôn nhân của mình không có lúc có tư tưởng, tình cảm ngoài chồng ngoài vợ? Tôi nghĩ nếu có cũng là số rất ít, rơi vào những người may mắn có cuộc sống tinh thần viên mãn. Vấn đề là cách cư xử với những tư tưởng, tình cảm ngoài vợ, chồng ở mỗi người mỗi khác.
Nhiều người sống bản năng thường để cho ái tình điều khiển, kết quả rơi vào cuộc tình không lối thoát và khi tỉnh ngộ, hối hận thì đã quá muộn rồi. Trường hợp của bạn, bạn đang vướng phải ái tình với người thứ ba, đó là sự không đúng chỗ. Chính sự không đúng chỗ này mới khiến cho bạn băn khoăn, giằng xé. Tôi xin không nói về sự nguy hiểm và những hệ lụy khi bạn hành xử theo ái tình vì bằng lý trí tự bạn có thể biết rồi. Tôi chỉ cho bạn vài lời khuyên thế này:
Bạn đã có gia đình, chính bạn không muốn mất gia đình mình và cả người thứ ba cũng không muốn thế, vậy thì bạn hãy tìm mọi biện pháp để không cho những tình cảm đó có cơ hội lớn lên, rồi dần dần là không còn gì nữa. Đó là giải pháp tốt nhất, biết là rất khó khăn nhưng không phải không làm được.
Với bản thân, bạn hãy nghĩ về con của bạn, nghĩ đến hậu quả nếu bạn quá đà với người thứ ba. Với chồng bạn, bạn có thể chia sẻ, có thể nhờ anh ấy giúp bạn hoặc không thì cũng đủ để anh ấy thấy nguy cơ mất bạn. Với gia đình, bạn dành nhiều thời gian chăm sóc, hâm nóng tình cảm vợ chồng, chơi thể thao… tránh thời gian dư rỗi để cho cảm xúc nhớ nhung người thứ ba hành hạ.
Riêng với người thứ ba, bạn không nên tạo ra cho mình và người đó cơ hội gần gũi, hạn chế liên lạc hay tiếp xúc ở mức thấp nhất có thể. Bạn đừng bao giờ dễ dãi với chính mình và cho phép mình thử một lần với người thứ ba. Một điều quan trọng là lúc này bạn đang luôn nhìn người thứ ba qua bức mành che của ái tình, rất khó thấy điểm không tốt của người thứ ba bạn ạ. Nếu người đó đứng đắn nghiêm túc với bạn, bạn lại càng bị hấp dẫn. Nếu người đó chủ động đến với bạn, bạn lại thấy mình có ý nghĩa với người ấy và khó cưỡng lại sự mê hoặc.
Bạn làm được những điều trên đây thì rồi thời gian sẽ giúp bạn, một ngày đẹp trời bạn sẽ thấy bạn đã thành công, vượt qua một cơn say nắng. Nhất là nếu có được chia sẻ của chồng bạn, bạn sẽ thấy gia đình bạn mới là quan trọng và yêu thương biết chừng nào. Có hai câu nói mà theo tôi rất giá trị với bạn trong lúc này, một nhà văn Pháp thể kỷ 18 đã nói: “Hôn nhân là mồ chôn của ái tình” và ông cha ta lại nói: “Tình thì mỏng mà nghĩa mới dày”.
Chúc ngày đó đến sớm với bạn. Kính mong toàn soạn xem xét đăng bài của tôi. Trân trọng!