Từ: thuy nguyen
Đã gửi: 11 Tháng Sáu 2011 9:12 SA
Nghe tâm sự |
Chào Ngân!
Đọc những dòng tâm sự của Ngân tôi cũng muốn chia sẻ một đôi điều, rút từ kinh nghiệm ít ỏi về tình yêu, về cuộc sống gia đình của mình. Các cụ có câu “trong chán, ngoài thèm”, tôi đã từng như vậy, từng chán cái mình đang có, đó là tình yêu suốt 5 năm đại học. Tôi quên mất không chăm chút nó, mải với công việc và những mối quan hệ mới nên đã để tuột mất nó một lần. Người yêu tôi cũng vì chán tôi mà rơi vào vòng tay của một người khác.
Khi mất đi, tôi mới thấy hết được giá trị của cái tôi đã có, đau đớn, xót xa, thấm thía nỗi đau của kẻ thất tình. Về phía người yêu tôi, khi bỏ được tôi để đến với cái gọi là tình yêu mới, cũng là lúc anh nhận ra được cái anh đã có giá trị như thế nào. Và rồi chúng tôi quay lại với nhau. Một kết thúc có hậu phải không?
Chúng tôi đã lập gia đình và có một cô con gái rất đáng yêu. Tôi yêu chồng, yêu con và chăm chút cho gia đình mình. Nhìn ở ngoài vào ai cũng nghĩ chúng tôi hạnh phúc lắm. Thế nhưng cuộc sống không đơn giản thế, do sống chung với gia đình chồng nên cuộc sống cũng hơi phức tạp.
Khi gia đình có chuyện, tôi đưa ý kiến ra ở riêng để giữ hòa khí trong nhà, chồng tôi đã đấu tranh tư tưởng và tự cảm thấy bị sức ép tâm lý giữa một bên là vợ, một bên là bố mẹ. Trong lúc tâm lý không ổn định đó, chồng tôi tìm bạn tâm sự và lại sa ngã vào chuyện tình cảm với một người khác. Khi tôi biết chuyện thì chồng tôi nói mọi việc đã kết thúc rồi.
Vì nghĩ cho con, cho chồng, cho gia đình nội ngoại, cho bạn bè nữa, vì kẻ thứ 3 kia đã từng là bạn của chúng tôi nên tôi giải quyết vấn đề một cách lặng lẽ, không gây ồn ào. Chồng tôi đã nhận lỗi và hứa hẹn không lặp lại lần nữa. Hậu quả của việc đó để lại là một vết thương lớn trong lòng tôi, những khi chợt nhớ lại tôi lại cảm thấy đau thắt trong lòng, thỉnh thoảng đi đường lại nghĩ vẩn vơ và buồn ghê gớm.
Tôi đã xem một bộ phim rất hay, trong đó ông bố dạy con trai là: yêu và cưới được nhau chỉ coi là tốt nghiệp được bằng cấp một, trong cuộc đời ta còn phải tốt nghiệp được bằng cấp 2, cấp 3 rồi đại học, cao học. Thế có nghĩa là gì nhỉ? Lúc nào ta cũng phải cố gắng hết mình trong tình yêu, để chinh phục người bạn đời của mình. Có như vậy mới không ai nghĩ đến hai từ nhàm chán trong tình yêu, trong cuộc sống gia đình.
Vợ chồng luôn phải tự làm đẹp, tự hoàn thiện mình để mình không bị cũ trong mắt đối phương. Luôn dành hết sự quan tâm, săn sóc cho nhau như những buổi ban đầu yêu. Chú ý từng cử chỉ, hành động của người bạn đời để hiểu và cảm thông được nửa kia. Đừng ngại nói lời yêu với người bạn đời của mình, vì câu đó không bao giờ cũ cả.
Những dịp đặc biệt hoặc không đặc biệt hãy dành cho bạn đời sự quan tâm, những món quà nho nhỏ. Hãy để bữa tối là thời gian tuyệt vời nhất trong ngày, nơi gia đình sum họp, đầy đủ mọi thành viên, đó là những sợi dây gắn kết vợ với chồng, cái mà các cụ gọi là “lạt mềm buộc chặt”. Cho dù đã 2 lần trải qua sự thất bại trong tình yêu nhưng tôi vẫn rất yêu chồng, có khi còn yêu hơn rất nhiều.
Tôi vẫn luôn nhìn về tương lai, hướng đến điều tốt đẹp và thầm cầu mong sẽ không còn lý do gì để chồng có thể sa ngã thêm một lần nữa. Tôi đã nói quá nhiều về chuyện của mình, hy vọng qua đó Ngân cũng rút ra được chút gì đó cho bản thân, để Ngân có quyết định đúng đắn cho mình. Đừng vì những viên nhựa đầy màu sắc mà vứt đi viên kim cương mình quên chưa gọt giũa bạn nhé. Chúc bạn hạnh phúc! Thân mến!