Từ: vang phụ nữ
Đã gửi: 10 Tháng Sáu 2011 2:23 CH
Nghe tâm sự |
Gửi Ngân!
Tuy tôi kém bạn một tuổi và cũng đã xây dựng gia đình, tôi còn không được may mắn như bạn, nhưng theo tôi bạn nên dừng lại mối quan hệ của hai người ở tình bạn và nên biết kiềm chế cảm xúc của bạn. Bạn không còn trẻ nữa, không còn ở lứa tuổi mộng mơ viển vông với tình yêu, hãy cố gắng đừng để mọi chuyện đi quá xa. Vì cuối cùng của một chuyện tình tay ba bạn là người bị mang tiếng xấu để đời, lương tâm cắn dứt khi nghĩ về vợ sếp và những đêm bạn phải ngồi khóc một mình sẽ dầy đặc.
Hơn thế nữa bạn cũng chưa biết người vợ của sếp bạn là như thế nào. Là người phụ nữ kết hôn đã được 10 năm mà vẫn chưa có con, người đó cũng có nỗi khổ tâm của họ, bạn đừng cướp đi nơi dựa dẫm tinh thần cuối cùng của chị ấy. Mỗi con người đều có nỗi khổ riêng, mong bạn hiểu điều đó, hãy sống tốt và chăm sóc gia đình bạn thật tốt. Tôi tin rồi bạn sẽ có hạnh phúc với gia đình của bạn, vì dù sao bạn cũng từng yêu chồng thì bạn mới đồng ý chọn anh ấy và hai người đi đến hôn nhân.
Chúc bạn thành công trong cuộc sống!