Từ: Thắng
Đã gửi: 10 Tháng Sáu 2011 4:32 CH
Nghe tâm sự
Đọc những dòng tâm sự của bạn, mình thấy bạn đang say nắng thật sự, nhưng có say thì cũng đừng say đến mức phải bị bệnh bạn ạ. Bạn suy nghĩ thử xem bạn có dám đánh đổi cả tương lai và hạnh phúc của mình chỉ vì một cảm giác nhất thời có được? Bạn đủ lớn để suy nghĩ lại bản thân và cảm nhận lại việc mình làm đúng hay là sai. Bạn đừng bước chân vào rồi sau đó hối hận cũng quá muộn màng.
Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, đó là cái tốt đẹp nhất bạn nên giữ gìn. Hãy gạt bỏ những cảm giác tội lỗi đang vây quanh bạn. Hãy nói thật với anh ấy rằng chúng ta sẽ không đi đến đâu, phải dừng lại đúng lúc khi mọi chuyện đã quá muộn. Có một điều là đừng bao giờ gặp riêng 2 người để nói chuyện.
Với tình trạng của bạn hiện nay tôi chắc chắn bạn không thể đứng vững nếu anh ấy rót mật vào tai bạn và thổ lộ hay bày tỏ tấm lòng của bạn. Hãy sống vui vẻ với mọi người xung quanh, đi ăn hoặc cà phê, bạn sẽ bớt nghĩ. Hãy nghĩ đến đứa con của bạn thì bạn sẽ thấy cảm giác của bạn với anh ấy sẽ giảm hơn.
Chúc bạn giữ vững lập trường nhé! Thân ái