Từ: Binh an Nguyen
Đã gửi: 11 Tháng Sáu 2011 6:58 SA
Chào Ngân!
Mình cũng hay đọc mục Tâm sự của VnExpress với mục đích tham khảo để rút ra bài học trong cuộc sống. Đây là lần đầu tiên mình viết phản hồi vì nhận thấy rằng chuyên mục tâm sự này đã thu hút rất nhiều ý kiến độc giả, nhất là ngày càng nhiều các đấng mày râu tham gia trên diễn đàn.
Đây là một tín hiệu đáng mừng vì các vấn đề hôn nhân, gia đình đang được mọi người quan tâm nhiều hơn trong một xã hội đang chuyển đổi mà nhiều người chưa nhận biết rõ chuẩn mực nào là phù hợp hiện tại. Một số ý kiến của mình hy vọng sẽ giúp Ngân một phần nào đó.
Trước tiên mình đồng ý với anh Tanh, anh đã giúp Ngân đưa ra một số gợi ý, cách giải quyết vấn đề, cái mà có lẽ Ngân cần lúc này nhất. Tất cả ý kiến trên diễn đàn đều đúng, những người đang sống trong hạnh phúc hoặc theo suy nghĩ truyền thống có cơ sở vững chắc đề khẳng định việc cảm nắng với sếp của Ngân là sai trái, hư hỏng, không thể chấp nhận được.
Những người trẻ tuổi chưa va vấp, những người theo lối sống hiện đại thì cho rằng cần phải sống thật, hôn nhân không còn tình yêu nữa thì nên chia tay. Đấng mày râu thì nhận định sếp của Ngân cũng chỉ là người đàn ông thèm phở như bản tính thông thường của bao nhiêu người đàn ông khác.
Qua bài viết của Ngân, mọi người dường như đều cảm nhận và khẳng định đây chỉ là cảm nắng thôi chứ không phải là tình yêu đích thực. Có lẽ mình cũng đồng tình với quan điểm cảm nắng này. Trước khi đăng bài này mình nghĩ rằng Ngân chưa hình dung hết việc sẽ nhận được các ý kiến trái chiều nhau mà không ý kiến nào là sai cả. Điều này sẽ làm Ngân càng rối thêm và không biết nên phải thế nào.
Đàn ông hay phụ nữ cũng đều có nhiều cái thèm, ngoài phở, chỉ có điều thèm và dám ăn là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng Ngân và sếp đang rất thèm nhưng chưa dám ăn, vì thế có thể là giữa Ngân và sếp có một tình cảm thực sự nghiêm túc, hoặc chỉ là lửa gần rơm. Cả hai đều không muốn mất gia đình hiện tại của mình, hoặc sợ dư luận, điều này chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Ngân phải tự mình tìm ra giải pháp cho chính bản thân mình.
Chắc đối với Ngân bây giờ chưa thể nhận ra mối tình với sếp là cảm nắng hay là tình yêu đích thực. Nếu là cảm nắng thì mình nghĩ Ngân sẽ vượt qua, vì các mối tình cảm nắng thường kết thúc rất nhanh và chỉ để lại một sự hối tiếc rằng giá như mình nhận ra điều đó sớm hơn. Vì thế Ngân nên vượt qua bằng cách xa sếp của Ngân một thời gian, có thể xin tạm nghỉ việc hoặc chuyển đổi công việc. Chỉ như thể Ngân mới bình tĩnh lại, suy ngẫm thật kỹ để xác định tình cảm của mình một cách rõ ràng nhất.
Nếu Ngân bảo là cả hai đều không muốn xa nhau, theo mình không cái gì đạt được một cách dễ dàng mà không phải hy sinh. Trong thời gian xa nhau, Ngân tìm cách quên anh ấy bằng cách dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, chăm sóc con cái, thăm hỏi cha mẹ, anh chị em. Việc gần gũi với gia đình, người thân ruột thịt sẽ cho Ngân nghị lực và nhật thức tốt hơn về giá trị cuộc sống.
Sau một thời gian nếu Ngân và sếp không thể sống thiếu nhau, hoặc có thể gọi là tình yêu thực sự thì chắc lúc đấy hai người sẽ tự tìm mọi cách đến với nhau bất kể lời khuyên của mọi người là thế nào đi nữa. Để có một tình yêu đích thực trong cuộc đời là điều rất khó đối với nhiều người, vậy thì nếu có hãy trân trọng và giữ gìn nó. Chính Ngân phải là người nhận ra điều này.
Mình chỉ khuyên Ngân một điều là khi đã quyết định một vấn đề nào đó thì Ngân phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với quyết định của mình và dù hậu quả thế nào đi nữa thì vẫn cứ phải làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Con cái sẽ hiểu cho bố mẹ khi chúng có được tình yêu thương của cha mẹ. Chúc Ngân tỉnh táo, sáng suốt trong cuộc sống.