Từ: Le Hong Phong
Đã gửi: 10 Tháng Sáu 2011 2:14 CH
Nghe tâm sự |
Mình thấy bạn có đoạn viết "Thật sự mình rất muốn gần anh dù chỉ một lần rồi thôi nhưng cả anh và mình đều không đủ can đảm để vượt qua chuyện này, mình đang rất bối rối". Bạn suy nghĩ thế nào khi viết câu này, điều bạn thật sự quan tâm là gì? Trong câu nói đó của bạn cho thấy bạn chỉ quan tâm đến tình dục là chính, bạn gần anh ấy một lần rồi thôi được sao? Có ai hút thuốc rồi bỏ thuốc được đâu.
Nếu mọi chuyện không lộ ra, liệu bạn còn mặt mũi nào chung sống với chồng bạn không? Còn nếu mọi chuyện đổ bể ra thì sao nào? Gia đình bạn tan nát, gia đình anh ấy tan nát, người chịu khổ là ai? Chắc chắn không phải bạn, không phải chồng bạn, không phải anh ấy, không phải vợ anh ấy mà là đứa con nhỏ của bạn kìa. Rồi chòm xóm láng giềng, miệng đời mỉa mai. Bạn nói bạn là công chức nhà nước thì tôi nghĩ những điều đó bạn phải hiểu rõ.
Bạn có nói "Mình và anh đã nhiều lần định đi quá giới hạn nhưng rồi mình và anh lại kiềm nén được không để chuyện đó xảy ra". Chỉ cần như vậy thôi cũng thấy được bạn đã không chung thủy với chồng mình rồi. Có lúc nào bạn tự hỏi rằng tại sao chồng mình luôn đi nhậu tới 11-12h đêm chưa? Phải chăng anh ấy ham vui đi nhậu hay đang cố tìm quên một chuyện gì đó và phải tìm đến rượu bia để giải sầu?
Tôi không biết chồng bạn có lỗi với bạn như thế nào nhưng trước mắt đã thấy bạn có lỗi với chồng, với con rồi. Bạn trách móc người khác sao bạn không tự ngồi suy nghĩ lại mình đã làm gì để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Tôi không trách bạn về những chuyện bạn làm, con người ai cũng có lúc sai lầm, chủ yếu là bạn biết dừng lại đúng lúc.
Tôi nghĩ bạn cũng yêu chồng nên mới kết hôn, giờ có người khác yêu bạn, bạn có ý định bỏ chồng, vậy sau này nếu có người khác lại yêu bạn chẳng lẽ bạn lại bỏ anh sếp đang yêu bạn nữa sao? Tôi khuyên bạn một điều là nên nắm giữ hạnh phúc đang có, hạnh phúc do bạn xây dựng nên, không ai xây dựng giúp bạn đâu.
Chúc bạn tìm ra hướng giải quyết hợp lý.