Từ: Le Minh Son
Đã gửi: 10 Tháng Sáu 2011 5:07 CH
Nghe tâm sự
Xin chào chị Ngân!
Theo như logic nội dung mà chị đã viết thì cái duy nhất bây giờ là chị đang muốn quan hệ tình dục với người đó, nếu chị đã muốn như vậy rồi thì cứ thử. Chỉ vài tháng liên tục làm chuyện đó với người kia chị sẽ biết ngay kết quả mà không cần phải hỏi ý kiến bạn đọc.
Kết cục cũng sẽ như thế này: sếp của chị thì chắc chắn không bỏ vợ mà đến với chị, anh ấy sẽ tìm cách lẩn tránh nếu chị cứ tiếp tục đòi hỏi anh ấy quan hệ vì nhu cầu của mình. Cảm giác của chị lúc đó sẽ thấy hối hận và tội lỗi với chồng, dằn vặt chỉ với một ý nghĩ "sao mình lại suy nghĩ dại dột thế nhỉ".
Đối với chồng chị thì coi như anh ấy lãnh trọn một vết thương to lớn và tật nguyền suốt đời trong tâm hồn, đó cũng có thể là cách trả thù của chị dành cho anh ấy vì cái tội "đi nhậu đến 11-12 giờ đêm mới về". Con của chị sau này sẽ lấy chị làm một “tiêu chí” trong việc chọn bạn gái. Và đối với gia đình bạn gái của con trai chị chắc là không thích lắm khi làm thông gia với một gia đình đã có một chút "gen" lăng nhăng như vậy.
Nếu muốn trong ấm ngoài êm thì chị cần kìm hãm sự ham muốn tầm thường trong con người chị lại thôi. Trân trọng!