Từ: Viễn Nguyễn Đình
Đã gửi: 10 Tháng Sáu 2011 6:20 CH
| Nghe tâm sự |
Chào bạn!
Mình đọc qua câu chuyện của bạn mà thấy buồn vô cùng, buồn cho suy nghĩ của bạn, thấy tội cho con và chồng của bạn. Bạn năm nay gần 30 tuổi, đã có gia đình và một cậu con trai xinh xắn ai cũng quý, công việc của vợ chồng bạn tương đối ổn định. Không biết là bạn và chồng bạn đã đến với nhau vì tình yêu? Mình là nam nên mình hiểu, đàn ông đi làm về thường tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, vậy đâu có nghĩa là chồng bạn không yêu bạn đúng không? Sao gọi là thất bại trong tình yêu. Và có chắc là sếp bạn có hoàn cảnh như bạn biết?
Bạn à, quan trọng là ở bạn nữa đó, hãy thử đổi mới cách sinh hoạt đơn giản, tạo sự hấp dẫn, nấu những bữa ăn ngon, quan tâm nhiều hơn, bạn hãy tâm sự với chồng về cách sống hiên tại của anh ấy, bạn muốn gì hãy cứ nói nhẹ nhàng, góp ý, mình nghĩ chồng bạn sẽ hiểu thôi. Mình e là bạn nhớ đến nhân tình nên chẳng muốn làm gì cả, và cái ý nghĩ vô cùng điên rồ của bạn có thể sẽ làm bạn chẳng muốn hấp dẫn hơn trong mắt chồng bạn nữa, càng làm bạn tạo khoảng cách với chồng bạn.
Bạn có sợ bị lộ không? Nên nhớ đàn ông khó bỏ qua lắm đó. Bạn có biết là đang hướng tới những điều gì xấu nhất trong hôn nhân? Nguy cơ hạnh phúc tan vỡ, con bạn sẽ sao? Rồi bạn thế nào? Hãy tập trung cho gia đình nhỏ của bạn đi, đừng phá vỡ nó. Dẹp bỏ cái ý nghĩ của bạn đi, nếu cần hãy chuyển công tác. Bây giờ bạn đang say nắng nên tâm trí bạn không thật sự lo cho chồng con bạn đâu. Tỉnh táo lại đi, hãy dừng lại trước khi quá muộn!