Từ: Cuong Nguyen
Đã gửi: 10 Tháng Sáu 2011 5:22 CH
Nghe tâm sự
Tôi nghĩ chị đừng nên ngộ nhận và hồ đồ, hãy trân trọng những gì mình đang có. Chị đang có một gia đình, anh chồng và con chị sẽ ra sao nếu như chị đi quá giới hạn? Khi chị ân hận rồi thì liệu chị có thể tìm lại được cái mình đang có hay không. Cả hai người, chị và sếp hãy suy nghĩ chín chắn hơn. Cả hai đều đã có gia đình, cần phải có trách nhiệm lớn với gia đình. Chị hãy là người kiềm chế và chủ động giãn khoảng cách với sếp, tôi tin thời gian sẽ giúp chị không là người phản bội chồng và con.
Có thể thời gian này chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi, chúng ta không nên hy sinh cái mình đang có để đánh đổi cái cảm giác nhất thời này. Ngoài ra, nếu chồng chị là người chồng có thể hiểu và cảm thông, chị hãy chia sẻ, nói ý nghĩ của mình cho anh chồng nghe. Có thể kể câu chuyện mang hình thức bóng gió về cô bạn đồng nghiệp rơi vào tình huống đó chẳng hạn xem anh ấy nghĩ gì. Chị hãy quyết đoán, đừng để đánh mất mình.
Tôi là người đàn ông, đã vì một tình cảm nhất thời mà tôi đã đánh mất gia đình mà tôi đang có. Khi tôi hối hận và quay lại thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Tôi nghĩ chị nên suy nghĩ thật kỹ càng. Hãy trân trọng cái mình đang có.
Chúc chị cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc!