Từ: Ngo Trung Bo
Đã gửi: 10 Tháng Sáu 2011 1:59 CH
Nghe tâm sự |
Thân gửi Ngân!
Tôi đọc tâm sự của bạn qua VnExpress, với tư cách là người đàn ông có gia đình và cũng từng trải qua tình cảnh như người đàn ông mà bạn đang say đó, hy vọng những dòng tâm sự của tôi có thể giúp ích bạn, giúp bạn tỉnh ngộ để giữ lấy gia đình.
Tôi cho rằng cuộc sống gia đình không bao giờ chỉ toàn là màu hồng. Đừng bao giờ nhìn vào một gia đình giàu sang, bề ngoài hạnh phúc để mà làm thước đo hạnh phúc cho chính mình. Hạnh phúc chỉ là vấn đề bạn hài lòng với những gì mình có được mà thôi. Bạn đang cố lấy cớ là bạn và người đàn ông đó thất bại trong tình yêu để bào chữa cho chính những lạc lối của 2 người. Điều đó là hoàn toàn sai đó bạn ạ.
Bạn mới 30 tuổi thôi nên làm gì bạn có thể biết được thế nào là thành công trong hôn nhân mà vội vã nghĩ rằng mình đã thất bại. Để thành công trong cuộc sống hôn nhân theo tôi nghĩ sẽ là khó khăn hơn nhiều so với việc bạn thành công trong công việc, trong kinh doanh hay trong một quá trình học tập nghiên cứu nào đó.
Trước khi người ta đến với nhau thì người ta đã có quá trình yêu nhau, giai đoạn này là giai đoạn người ta yêu “cái đẹp” mà nó đã được thể hiện ra cho đối phương bằng một cách nào đó. Trong giai đoạn này người ta yêu nhau cũng một phần vì vấn đề tình dục, họ yêu để mong được cưới để có thể chiếm lĩnh.
Nhưng đến đời sống hôn nhân sẽ khác, khi 2 người về sống với nhau thì tính cách của mỗi người lúc này sẽ hiện rõ ra. Để có thể tồn tại và bền vững thì phải luôn tỉnh táo rằng bạn phải xây dựng, phải trải qua nhiều quá trình thử và sai, trải qua nhiều lần điểu chỉnh, thay đổi tính cách của mỗi người hoặc thậm chí có những thỏa thuận của cả 2 để có thể giữ gìn một gia đình hạnh phúc.
Trong giai đoạn hôn nhân người ta rất dễ chán nhau vì nhiều thứ lắm, ngay cả vấn đề tình dục vì người ta nói “ăn cơm lâu ngày thì thèm phở và thấy phở ngon hơn cơm”. Do vậy trước khi bạn kết luận mình và người đàn ông đó thất bại trong hôn nhân thì bạn hãy xem lại bản thân mình từng trải qua quá trình xây dựng hạnh phúc gia đình chưa? Bạn có đủ nhiều lần thử và sai, đã nhiều lần điều chỉnh tính cách chưa rồi mới kết luận được.
Còn đối với đàn ông, bản chất của họ đa phần là “thèm phở”. Tôi xin mượn hình ảnh cơm và phở để nói cho dễ, vì phở nó lạ chứ không hẳn vì nó ngon. Có những người họ thích phở mà cái món phở đó nó dở gấp nhiều lần cơm ở nhà họ. Do vậy bạn đừng có lầm tưởng rằng cứ phở là ngon và người ta có thể từ cơm để dùng phở hàng ngày.
Và bạn biết không, để ăn được phở, đàn ông có thể có rất nhiều cách, nhiều chiêu, họ có thể tỏ ra cho bạn biết rằng cơm ở nhà dở quá, nhưng khi ăn được phở rồi, ăn vài lần thì họ sẽ phát ngán ngay thôi. Họ ăn được món phở này rồi thì họ sẽ tìm ăn món phở khác chứ không ăn suốt món cũ đâu.
Tôi đoan chắc với bạn rằng dù họ tỏ ra thích ăn phở nhưng hầu hết đối với đàn ông họ vẫn biết rằng cơm ở nhà của họ là có giá nhất, vẫn là ngon nhất. Và nếu có chuyện gì xảy ra đi nữa thì họ sẽ chẳng thể từ cơm để đến với phở đâu.
Tôi đã có giai đoạn thèm ăn phở, và người ta tưởng tôi có thể ăn phở mà bỏ cơm nhưng thật sự tôi chiêm nghiệm bản thân mình và những người xung quanh tôi chứng kiến nên thành thật khuyên bạn rằng: Đừng có lầm tưởng chuyện người đàn ông đó yêu bạn, đang có vấn đề gì với gia đình và có thể bỏ gia đình để đến với bạn.
Có thể tại bạn có chút hư hỏng trong người và gặp đúng người đàn ông cũng có chút hư hỏng như bạn và bạn đang bị người đàn ông đó khai thác thôi. Nếu bạn không sớm tỉnh ngộ, mà vẫn cứ u mơ lầm tưởng, và khi phở đã được ăn rồi thì mọi thứ sẽ như những gì tôi nói mà thôi.
Bạn hãy vứt bỏ những lầm tưởng đang mang, quay về chăm sóc gia đình. Hãy gắng xây dựng gia đình của mình bằng những sự thay đổi và hy sinh nhất định. Nếu như bạn là người phụ nữ chịu hy sinh, có công dung ngôn hạnh thì tôi tin chắc rằng bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ yêu và hãnh diện vì bạn. Bản chất đàn ông đa phần là xạo và hư hỏng, họ thích đàn bà hư hỏng nhưng lại thích vợ mình là người công dung ngôn hạnh. Bạn hãy luôn tin như thế và sẽ chẳng bao giờ sai đâu.