Trong đầu mình lúc nào cũng rối loạn, hết nghĩ về chồng lại nghĩ về người ấy. Mình không muốn ngoại tình tư tưởng vì mình còn yêu chồng lắm, mình không thể nào sống mà không có chồng, nhưng sao mình lại cứ nghĩ vẩn vơ về người ấy. (Linh)
> Tôi đang say nắng với sếp
Tâm lý đàn ông, vợ và bồ là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Vợ là người nấu cơm, giặt đồ, chăm sóc, còn bồ sẽ là người cùng vui vẻ, là người sẽ cùng anh ta đến những nơi sang trọng để anh ta tự hào coi "bồ xinh đẹp" như là một chiến lợi phẩm trên đường đời. (Hieu)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Đã có lần tôi thuê người đi quay lại được cảnh anh ta ôm ấp, nhảy nhót với gái nhà hàng. Anh ta là người hú hét, hôn hít những cô gái ở nhà hàng nhiệt tình nhất trong nhóm, nhưng về nhà luôn tỏ ra điềm đạm và mẫu mực. (Lan)
>> Tôi ngoại tình để trả thù chồng/ Tôi đang 'say nắng' với sếp
Để không nghĩ đến anh, tôi làm thêm việc, học thêm ngoại ngữ và đổi cả số điện thoại, tất cả cũng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn. Tôi vẫn tiếp tục gặp anh, vẫn quan tâm anh, nhưng thay vì đến những nơi riêng tư, lãng mạn thì tôi chủ động hẹn anh đến những quán cafe tương đối đông người. (Ngoc)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Có một người đã ân cần chăm lo cho hai mẹ con tôi, đưa đón tôi cùng đi làm, mặc dù bên ngoài tỏ ra lạnh nhạt nhưng thực sự tôi đã ngã lòng. Nhiều khi biết, chỉ cần bấm nút gửi một tin nhắn “ok” là mình có thể có một tình yêu mới hấp dẫn hơn, nhưng tôi kịp dừng lại. (Hằng)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Từ yêu chuyển qua hận, tôi cũng muốn ngoại tình để trả thù chồng nhưng không làm được. Đã có người đến với tôi nhưng sau môt thời gian chia sẻ cũng hiện nguyên hình là muốn "lên giường" với tôi thôi.
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Hoàn cảnh của tôi cũng như bạn, tôi yêu chồng nhưng chồng không hề yêu tôi, anh ta cứ theo đuổi những ả mà xã hội này không hề chấp nhận. Tôi đau khổ vô cùng nhưng chưa thể ly hôn vì tôi thương con, và cũng một phần còn yêu anh ta.
> Tôi ngoại tình để trả thù chồng/ Tôi đang 'say nắng' với sếp
Công việc của tôi có tính chất quan hệ, giao tiếp nhiều, thật lòng mà nói tôi đã có rất nhiều cơ hội để ngã vào vòng tay người khác nhưng tôi vẫn không thể làm được điều đó vì mỗi lần như vậy tôi lại nghĩ đến chồng, đến các con tôi. (Giang)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Bạn hãy coi đó như một người anh, một người mình ngưỡng mộ như thần tượng. Coi như người ấy không hiện hữu nhưng vẫn đang ở trong trái tim bạn. Thế là vẹn đôi đường. (Huong)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Sống với cô ấy mà trái tim và trí óc của anh luôn dành cho người con gái khác, sống cùng anh mà tâm hồn như hai người xa lạ thì cô ấy có vui không? Với tôi đó là sự đau khổ vô cùng. (Huong)
> Ngày cưới cận kề nhưng tôi lại không yêu vợ
Tôi đã ngồi trọn một buổi bên bờ biển để lập những bảng so sánh. Con sẽ thế nào nếu vợ chồng tôi ly hôn? Lòng tôi thắt lại khi nhớ tới tiếng nói bập bẹ của con đòi bố mỗi lần cháu ốm, nhớ khuôn mặt rạng ngời niềm vui của con mỗi khi được hai tay dắt bố mẹ hay khi được nằm giữa bố mẹ.
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Biết là sai trái nhưng họ vẫn cố tình lao vào nhau, tặc lưỡi thử xem sao và trở nên nghiện. Khi đã nghiện thì rất khó cai, cai chỗ này thì tái nghiện chỗ khác, không có sếp này thì có sếp khác, không có nhân viên này thì có nhân viên khác. (Văn)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Càng ngày anh càng đòi hỏi quá quắt, nay anh đòi vợ chiều thế này, mai anh đòi vợ chiều thứ khác, bắt vợ phải chăm sóc gia đình nhiều hơn, cơm nước, chợ búa con cái, chu đáo với anh nhiều hơn. Tôi làm thế nào anh cũng thấy không vừa ý, chê bai. (Hằng)
> Tôi ngoại tình để trả thù chồng/ Tôi đang 'say nắng' với sếp
Có thể chồng có những điều không tốt với bạn nhưng cũng là người mà bạn lựa chọn, là cha của con bạn. Nếu mọi việc vỡ ra thì có hai gia đình tan rã, và tội nghiệp những đứa con vô tội. Sau này các cháu sẽ bị ám ảnh và khi đi học sẽ bị bạn bè trêu chọc. (Loc)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Đừng vì những cảm xúc nhất thời mà đánh mất đi hạnh phúc gia đình, đánh mất đi những gì hai vợ chồng đã gây dựng nên. Chị hãy trân trọng với những gì mình đang có. (Tam)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Nếu quả đúng như lời Ngân nói thì rõ ràng chồng của bạn cũng không hiểu tâm tư, không biết yêu thương chia sẻ với vợ. Rõ ràng là người con gái nào cũng sẽ cảm thấy buồn và thất vọng xen lẫn sự hụt hẫng về chồng mình nếu ở hoàn cảnh đó. (Hà)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Chị hãy nhìn cuộc đời bằng sự bao dung, hãy lắng lòng mình lại rồi chị sẽ có cách nhìn nhận thấu suốt hơn. Không nên vì người chồng mà phá hủy đi cuộc đời mình và cuộc đời của con. Chị hãy dùng tình thương của một người mẹ mà suy nghĩ lại.
> Tôi ngoại tình để trả thù chồng/ Tôi đang 'say nắng' với sếp
Dường như vấn đề quan trọng của bạn bây giờ là chỉ muốn biết mình nên hay không nên trao thân cho anh ấy. Mình khuyên bạn không nên và hãy chấm dứt ngay cuộc tình tội lỗi này khi vẫn còn kịp. Đừng để mọi chuyện đi quá xa để rồi sau này bản thân bạn sẽ phải tự dằn vặt cả đời. (Tâm)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Thấy chồng mình say xỉn hàng ngày, nếu chị đã chán sao không ly dị anh ta rồi tìm cho mình một người xứng đáng hơn? Nếu là người phụ nữ sống đúng mực thì phải ly dị trước khi có tình cảm mới chứ không phải sống hai mặt như thế. (Xuan)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Tình yêu không tồn tại mãi mãi. Sau khi kết hôn một thời gian tình yêu cũng phai nhạt đi ít nhiều. Nhưng lúc đó lại xuất hiện những điều khác, đó là tình nghĩa, là trách nhiệm với nhau, với con cái, gia đình, thế nên người ta mới gắn bó với nhau cả đời được. (Tam)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp