Tuy nhiên, nếu sự kiêu ngạo trong con người chị tạo nên cách suy nghĩ và hành động của mình là kéo hai người đàn ông của chị lại gần với nhau thì tôi nghĩ có thể một ngày nào đó chị sẽ mất tất cả, nếu không thể biết được đâu là điểm dừng. (Nguyen Viet Ha)
> Tình yêu tội lỗi
Đặt giả thuyết chồng biết chuyện và kiên quyết ly dị và chị thấy đây là giải pháp tốt để danh chính ngôn thuận sống cạnh người đàn ông của mình, như vậy chị không còn yêu chồng nữa. Nhưng nếu ngược lại chị thấy không thể mất anh ấy thì đừng chần chừ gì nữa, hãy quay lại bên anh. (Thao Nguyen)
> Tình yêu tội lỗi
Nếu đúng như những gì chị nói thì tôi tin rằng chẳng qua là chị đang quá thất vọng về chồng của mình, rồi lâu dần nó dẫn chị đến sự ngao ngán, chị muốn tìm cho mình một lối thoát.
> Tình yêu tội lỗi
Chúng ta thừa nhận rằng độc giả của mục tâm sự trên VnExpress phần lớn là phụ nữ vậy mà trước tâm sự của chị Trúc, các chị, các cô gần như im hơi lặng tiếng. Điều đó làm chúng tôi hiểu lầm rằng các chị có sự đồng cảm, đồng tình nào đó với hoàn cảnh của chị Trúc.
> Tình yêu tội lỗi
Thứ nhất, nếu chồng, con, gia đình và bè bạn cô biết được chuyện này, thì chắc cô biết rồi đó, hậu quả sẽ khôn lường. Thứ hai, người đàn ông thành đạt kia chắc chắn sẽ không bao giờ lấy cô làm vợ, vì ai bảo đảm rằng cô sẽ không tiếp tục với những người đàn ông khác nữa. (Phan Van Truong)
> Tình yêu tội lỗi
Tôi thấy hầu hết ý kiến các bạn đều phản đối chuyện ngoại tình. Bản thân tôi cũng thấy mình đang làm điều sai trái. Nếu chấm dứt thì có nghĩa là hai chúng tôi phải hy sinh bản thân vì con cái, vì sợ dư luận xã hội. Chẳng nhẽ lại không có lối thoát cho một gia đình bất hạnh ư? (Phuong)
> Tình yêu tội lỗi
Chị đã không còn yêu chồng, gia đình riêng của chị thì cũng còn ít “nghĩa”. Hãy tự tìm cho mình một lối thoát mà không làm tổn thương đến người thân. Cố tìm một lý do hợp lý nào đó để sớm chia tay với chồng chị và sau đó chị tự do làm điều chị muốn! (Le Vinh Phat)
> Tình yêu tội lỗi
Thật ra tôi nghĩ chị đến với người tình chỉ là vấn đề tình dục. Ngọn lửa dục vọng của chị quá lớn, lớn đến nỗi không một người chồng người cha nào nghĩ đến. Còn về người tình của chị, tôi nghĩ anh ta hãnh diện lắm và đang ngây ngất với "chiến lợi phẩm" của mình.
> Tình yêu tội lỗi
Tôi là người đàn ông đã có vợ và con, với kinh nghiệm sống của mình, tôi nhận thấy chị đang nói dối. Đằng sau nội dung bài viết là một sự bế tắc, đắn đo của bản thân mà không có lời giải. (Nguyen Van Duc)
> Tình yêu tội lỗi
Cái mà một người chồng cần ở vợ là lòng trung thủy và sự chân thành. Riêng tôi, tôi không cần một người vợ như chị. Có thể các bạn cho tôi là phong kiến nhưng xin thưa xã hội Việt Nam dù có phát triển đến đâu thì những giá trị truyền thống không thể mất đi. (Xuan)
> Tình yêu tội lỗi
Tôi từng du học ở Mỹ, tôi cũng bảo vệ luận án tiến sĩ của một trường danh tiếng, tôi cũng thành đạt chẳng kém ai. Chồng tôi tốt nghiệp đại học bình thường ở VN, anh chẳng đẹp trai, hót hay. Nhưng tôi không bao giờ dám tự cho mình giỏi hơn chồng hay có ý coi thường anh ấy như Trúc bao giờ. (Hoa Huong Duong)
> Tình yêu tội lỗi
Khi đó chị sẽ như thế nào khi biết việc vợ mình ngoại tình với người khác mà người đó lại là bạn của mình, do mình đã giới thiệu. Hóa ra chị và người kia đã phe cánh với nhau để qua mặt người từng chung sống với chị à? Vậy là từ trước tới giờ chồng chị chỉ là con rối để chị và người kia xem cho vui?
> Tình yêu tội lỗi
Tôi có thể hình dung một người đàn ông theo chủ nghĩa độc thân và có một danh sách mà Trúc có tên trong đó. Không biết khi về già, khi tuổi trẻ và sức hấp dẫn đã đi qua bà cụ Trúc chắc sẽ cô đơn và buồn lắm. (Nguyen Tho)
> Tình yêu tội lỗi
Chị hãy về với gia đình và giữ kín chuyện 4 năm qua. Đừng để cho chồng biết, vì nếu chồng chị biết thì lúc đó mọi chuyện có thể xảy ra. Chuyện tình cảm không thể đùa giỡn được. (Nguyen Van Tuan)
> Tình yêu tội lỗi
Tình cảm con người có lúc cũng phức tạp lắm, cho đó là yêu rồi sau này lại không yêu, cho đó là không yêu rồi sau này lại yêu, khó xác định lắm ngay cả khi cưới nhau rồi. (Quân Anh)
> Tình yêu tội lỗi
Đó chỉ là một sự ham muốn trớ trêu mà chị đã phạm phải. Chị thử nghĩ coi nếu anh ta yêu chị thật lòng thì phải lo cho chị sẽ tan cửa nát nhà khi chuyện bị vỡ lở. (Phuong Lien)
> Tình yêu tội lỗi
Thực ra thì có lẽ chị bị tình dục thu hút bản năng tự nhiên của con người và người tình thì có nhiều cái khác lạ hơn với ông chồng nhiều năm gần gũi. Chị biết là cuộc tình tội lỗi, sao không dừng lại? (Binh An)
> Tình yêu tội lỗi
Đàn ông họ rất hay tự ái khi có người vợ hơn hẳn nhiều mặt và đó cũng là lẽ tự nhiên. Điều quan trọng là cách hành xử của người vợ phải thật tinh tế và yêu chồng thật sự mới hy vọng giải tỏa tính tự ái của anh ấy để vợ chồng lại vui vẻ bên nhau. (Hoang Phi Loc)
> Tình yêu tội lỗi
Chị đừng để đến khi đã quá muộn thì lúc đó có nói gì, làm gì cũng vô ích chị ạ. Danh vọng, tiền của, sự kính trọng... chỉ là những thứ bề nổi mà thôi. Hạnh phúc thực sự chính là hạnh phúc bên trong mỗi con người.
> Tình yêu tội lỗi
Nói chung kịch bản và vai diễn rất thành công, nhưng vai diễn của Trúc liệu có thể tiếp tục? Liệu bạn có dũng cản để chia tay anh chồng và hai đứa con tội nghiệp để đến với người tình? (Duc Hanh)
> Tình yêu tội lỗi