From: nguyen tho
Sent: Wednesday, June 18, 2008 11:12 AM
Subject: Tôi muon phai manh len tieng
Tôi là người thường xuyên theo dõi và đọc chuyên mục Tâm sự, nhưng bao bao giờ gửi ý kiến của mình cả bởi vì tất cả những câu chuyện được chia sẻ trên này đều có thể có lời giải đáp.
Người gửi tâm sự thực sự mong muốn được nghe lời khuyên của những độc giả khác. Nhung sau khi đọc bài viết của chị Trúc tôi thực sự băn khoăn, liệu bài viết này có tạo nên một tiền lệ xấu trong suy nghĩ của phụ nữ khi đọc nó không? Tôi có mấy ý kiến như sau:
Chị Trúc đưa câu chuyện của mình lên có lẽ là để thỏa mãn cái tôi của mình chứ chắc không phải để xin ý kiến của mọi người nhỉ. Câu chuyện xảy ra cách đây 4 năm, người đàn ông hơn 40 tuổi chưa vợ và hơn Trúc 15 tuổi, vậy Trúc ngoại tình và độ tuổi mà đáng ra Trúc đang cực kỳ hạnh phúc với gia đình.
Tôi có thể hình dung được một người đàn ông theo chủ nghĩa độc thân và có một danh sách mà Trúc có tên trong đó. Không biết khi về già, khi tuổi trẻ và sức hấp dẫn đã đi qua bà cụ Trúc chắc sẽ cô đơn và buồn lắm.
Các ý kiến phản hồi chủ yếu của cánh đàn ông, những người cảm thấy bị xúc phạm khi đọc bài viết của Trúc, còn chị em phụ nữ thì giữ thái độ im lặng không tích cực đóng góp ý kiến như trong các trường hợp khác.
Chuyện của Trúc thì tôi không ngạc nhiên, tôi chỉ băn khoăn rằng: với cách diễn đạt câu chuyện của mình liệu Trúc có tạo nên trong suy nghĩ của "những người luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ" tư tưởng khẳng định mình như Trúc không?