From: it_is_ life
Sent: Friday, June 20, 2008 12:59 AM
Subject: Mong các chi lên tieng
Chào các độc giả VnExpress, chào chị Trúc!
Trước hết tôi xin chia sẻ với tâm trạng tội lỗi và cách khó xử của chị Trúc trong hoàn cảnh hiện nay. Mọi tâm sự gửi chị đều là nhưng lời trách móc, lăng mạ, nhưng nhìn chung là khuyên chị sớm chấm hết cuộc tình tội lỗi này, để được sống thanh thản hơn.
Tôi muốn gửi tới tòa soạn sự suy nghĩ trắc ẩn trong lòng tôi khi đọc tâm sự của chị Trúc và đặc biệt là các độc giả gửi bài chia sẻ quan điểm.
Chúng ta thừa nhận rằng độc giả của mục Tâm sự trên VnExpress phần lớn là phụ nữ vậy mà trước tâm sự của chị Trúc (người có thể coi là đại diện cho lớp phụ nữ hiện đại một cách khá hoàn hảo nếu như chị không ngoại tình, lừa dối chồng, con), các chị, các cô gần như im hơi lặng tiếng, so với những gì các chị thể hiện sự phẫn nộ khi có một ông chồng nào đó đã trót “ăn bánh trả tiền”. Điều đó làm chúng tôi hiểu lầm rằng các chị có sự đồng cảm, đồng tình nào đó với hoàn cảnh của chị Trúc.
Ở đây chỉ có những người chồng, người cha, những người tôn trọng hôn nhân gia đình lên tiếng, càng làm cho chúng tôi thiếu tự tin, cẩn trọng hơn khi nhìn nhận đức hạnh của người phụ nữ hiện đại. Như thế có phải là đau lòng lắm thay?
Các chị các cô ơi! Hãy lên tiếng để chúng tôi có thể tự tin hơn vào tương lai hạnh phúc gia đình.
Chào thân ái!