Chính chị không muốn đánh mất đi sự nể nang, khâm phục của mọi người đang dành cho chị, cho gia đình chị dù rằng chị biết rõ điều đó là giả tạo. Chị vừa muốn được đóng vai một người vợ hoàn hảo bên chồng lại vừa muốn được đóng vai một người tình lý tưởng với người thứ ba. (Vy Khue)
> Tình yêu tội lỗi
Nếu vì lý do vợ chồng cãi vã, chồng có thói quen tật xấu, chồng mình không bằng người khác, hay đại loại những gì đó, chúng ta không chung thủy thì nói thật là thế gian này sẽ loạn. Vì không ai có thể hoàn thiện cả và không ai trên thế gian này dám nói tôi là người giỏi nhất. (Nguyen Phuc)
> Giật mình khi đọc tâm sự của Trúc/ Tình yêu tội lỗi
Tôi đã gặp vô vàn những điều éo le và trớ trêu như những gì chị đã viết cho chúng tôi. Và khi mọi việc vỡ lở ra rồi thì chị có tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra không. Lớn là rất nhiều án mạng, có kẻ vào tù vì giết người, có kẻ bị tòa án lương tâm dày vò suốt đời. (Nguyen Hieu)
> Tình yêu tội lỗi
Tôi đọc xong tâm sự mà cảm thấy thật đáng thương cho chồng và con chị. Nếu mọi chuyện vỡ lở ra thì chồng và con chị sẽ ra sao? Chị đã làm xấu đi hình ảnh đẹp của người phụ nữ.
> Tình yêu tội lỗi
Mà đó là sự tính toán về vật chất, sự bù trừ giữa anh ta và chồng chị. Còn về phía người đàn ông kia, tại sao ở tuổi 40, anh ta vẫn chưa lập gia đình, có phải chăng anh ta vẫn muốn phiêu lưu với những mối tình như chị chăng? (Toan Minh)
> Tình yêu tội lỗi
Có lẽ trước đây chị cũng yêu chồng mình, tuy nhiên cuộc sống gia đình cùng với những bộn bề lo toan đã phần nào dập tắt ngọn lửa tình yêu ấy. Nhưng cổ nhân ta vẫn nói tình nghĩa vợ chồng, tình trước, nghĩa sau, cái nghĩa quan trọng hơn cái tình. (Thanh Tran)
> Tình yêu tội lỗi
Tôi đã không viết ngay khi đọc bài của chị, bởi tôi còn phân vân có phải đó là lối sống mới của người phụ nữ hiện đại mà tôi chưa được biết? Tôi chờ xem phản ứng của mọi người, và giờ thì tôi biết rằng, cánh đàn ông chúng tôi đã đã được mở mang "tầm nhìn" qua bài của chị. (Hoang Huy Doan)
> Tình yêu tội lỗi
Trong mối quan hệ tay ba, người đàn ông sẽ tỏ ra là một quân tử hối lỗi và ân hận cho những hành động của mình một cách giả dối. Chính điều đó đã làm cho người phụ nữ lầm tưởng đó là sự cao thượng.
> Tình yêu tội lỗi
Chị là người thành đạt, có địa vị trong xã hội… vậy chị biết được cái nào là nhất thời, cái nào là vĩnh cửu không? Gia đình của chị chỉ là cái râu tô vẽ cho địa vị xã hội của chị thôi à. Chị đang mất dần cái hạnh phúc vĩnh cửu, để ôm lấy hư danh trong xã hội. (Linh Tran)
> Tình yêu tội lỗi
Không biết có lẩm cẩm không khi lo rằng vợ mình sẽ thành đạt như chị, chị Trúc ạ? Tôi tự nghĩ ra tương lai như thế đã vài lần, nhưng thật may là vợ tôi lại chưa thành đạt như chị. Tôi nói thế không biết có ích kỷ quá không? Tôi sẽ chịu tiếng để gia đình tôi hạnh phúc.
> Tình yêu tội lỗi
Theo tôi, chị nên hạn chế bớt thời gian gặp với người tình, nên tạo ra một sự kiện gì đó để giúp chồng giảm mức độ hợp tác làm ăn với người kia. Một thời gian rồi lựa lời mà thú tội với chồng. Hãy dũng cảm lên.
> Tình yêu tội lỗi
Cái gì ăn vụng cũng là ngon, và chuyện tình dục thì lại càng vậy. Chị hãy đặt vấn đề chia tay với chồng, nhưng đừng nói đến mối tình mới này nhé. Còn nếu không chia tay thì hãy từ bỏ những gì mà chị đang cố tham lam giành lấy nó. (Tran Tuan Trung)
> Tình yêu tội lỗi
Trong từng suy nghĩ của chị đều đánh giá chồng mình thấp hơn về mặt năng lực. Nếu quả thật như vậy thì anh ấy làm sao mà còn tự tin để sống với chị và bản thân chị cũng làm sao còn đủ trân trọng để sống tốt với anh ấy. Tôi nghĩ là một người tốt nghiệp thạc sĩ tại một trường có tiếng ở Mỹ thì anh ấy cũng rất được. (Minh Phuong Vu)
> > Tình yêu tội lỗi
Tôi thật buồn vì chị là một người đàn bà có học vấn, có địa vị trong xã hội mà lao vào cuộc tình tội lỗi, quên đi bên cạnh còn có chồng, hai người con ngoan ngoãn. (Xuan Huong)
> Tình yêu tội lỗi
Tôi không biết vợ tôi có lẳng lơ như chị không? Chị quá khôn khéo lại giỏi ngụy trang qua mặt được tất cả mọi người, duy nhất chị chưa qua mặt lương tâm của mình mà thôi. Chị làm cho tôi có cảm giác nghi ngờ tất cả mọi người, luôn cả vợ - người tôi rất thương yêu.
> Tình yêu tội lỗi
Có thể nói tôi và anh đều cảm thấy mỗi lần gặp nhau như lần đầu mới quen. Hấp dẫn, cuồng nhiệt, điên dại... Nhưng chúng tôi đều hiểu mối tình này là tội lỗi. Tôi đã có gia đình và trớ trêu là do tôi giới thiệu, hai người đàn ông trong đời tôi hiện giờ là bạn rất thân của nhau. (Trúc)