From: Duc Hanh
Sent: Tuesday, June 17, 2008 11:56 AM
Subject: V/v Tinh yeu toi loi
Thân gửi bạn Trúc,
Tôi là nam giới đã có gia đình và là một bạn đọc thường xuyên trên VnExpress. Qua thư của ban Trúc ngày 13/06/2008 tôi có một đôi điều với chị như sau:
Trước hết tôi mừng vì bạn đã dũng cảm nhìn nhận một sự thật, một sự thật mà còn đâu đó trong xã hội hiện tại vẫn hiển nhiên tồn tại. Nhưng càng nghe bạn tâm sự tôi càng thấy bực mình hơn vì bạn không có hành động kịp thời để dừng lại mà ngày càng lao sâu vào vòng tội lỗi…
Một thực tế hiển nhiên mà bất cứ một bạn đọc nào nghe bạn tâm sự, đều có một suy nghĩ và thấy Trúc đã đi quá đà vì những dục vọng thấp hèn. Bạn đã cho người chồng của mình mọc sừng, cái sừng quá dài, dài đến mức cánh mày râu chúng tôi cũng hết từ để nói…
Huống hồ chị đã đóng kịch hay tới mức đưa người tình của mình trở thành bạn thân của chồng mình. Nói chung kịch bản và vai diễn rất thành công, nhưng vai diễn của Trúc liệu có thể tiếp tục được duy trì như vậy? Liệu bạn có dũng cản để chia tay anh chồng và hai đứa con tội nghiệp để đến với người tình quyết liệt từng hạ nock out cả bạn gái của chàng và đối thủ là chồng của Trúc không? Và nói thật với Trúc một điều nếu chị làm được là đặt vấn đề với người tình tài năng, kiến thức sâu rộng và cuồng nhiệt của mình: “Anh có thể chung sống và cưới em làm vợ được không?".
Theo ý kiến riêng và của cánh đàn ông chúng tôi, khi nghe được câu này chắc chắn 100% người tình của Trúc cũng từ từ biệt trong im lặng. Còn lý do vì sao? Xin chị cũng tự hiểu và không cần để nói thêm.
Một vài suy nghĩ nhỏ mong bạn có một cái nhìn mới, quyết đoán để tìm được một được một tiếng nói cho riêng mình.
Chúc bạn vui và một một cuốc sống tốt đẹp hơn.