From: Binh An
Sent: Saturday, June 14, 2008 9:07 PM
Subject: Gui toa soan: goi chi Truc
Tôi rất tiếc cho chị học cao thành đạt lại là kẻ ngoại tình với người thua xa chồng mình. Tôi nghĩ chính chị cũng đã thú nhận là "tình yêu tội lỗi" vậy tại sao chị lại vẫn tiếp tục? Tội nghiệp cho chồng chị lại làm ăn với kẻ dan díu với vợ mình. Thực ra thì có lẽ chị bị tình dục thu hút bản năng tự nhiên của con người và người tình thì có nhiều cái khác lạ hơn với ông chồng nhiều năm gần gũi.
Chị đã phản bội chồng con và những người ngưỡng mộ chị. Như vậy chị được cái gì? Chỉ là những phút thăng hoa bên người tình. Và tại sao chị bị cuốn hút như thế? Có lẽ vì ông ấy nhiều kinh nghiệm và chị đang day dứt. Biết là cuộc tình tội lỗi sao chị không dừng lại? Sẽ ra sao nếu chuyện đổ bể, mọi người sẽ nhìn chị như thế nào, và có còn ai khen ngợi ngưỡng mộ chị nữa không?
Có thể đối với Tây phương chuyện ngoại tình người ta không để ý lắm, nhưng ở nước ta người ta khó chấp nhận khi người đó là một phụ nữ học cao hiểu rộng. Chị không thương các con của chị sao? Chắc chị hiểu rằng khi một người phụ nữ ngoại tình thì gia đình tan nát. Chị gây ra nên có thể chồng chị dành quyền nuôi con. Và bạn tình của chị có sống với chị suốt đời không?
Một người đàn ông dan díu với một phụ nữ có gia đình thường là người không chân chính? Tại sao chị đánh mất mình như thế? Có thể chị không yêu chồng nhưng còn gia đình hai bên, còn nhân viên còn đồng nghiệp của chị? Đôi khi cuộc sống của mình còn liên quan đến nhiều người lắm chị Trúc ạ. Hãy dừng lại khi còn có thể.
Đàn ông cũng dể bị lú lẫn với sex, nhưng người đàn ông khôn ngoan khó mà chấp nhận kẻ ngoại tình dù ngoại tình với mình để cưới làm vợ. Hãy yêu hai đứa con, hãy chấm dứt chuyện tình tội lỗi khi chưa quá muộn.
Chúc chị sáng suốt.