From: Tuan Nguyen Van
Sent: Wednesday, June 18, 2008 11:54 AM
Subject: Se la bi bi kich neu nhu chong chi biet
Những bị kịch được sinh ra từ những cuộc tình vẫn đang xảy ra hằng ngày và kết cục của nó thì thật là thê thảm “vợ chết, chồng ngồi tù, con cái bơ vơ về với ông bà nội, ngoại”. Đây là hình ảnh điển hình xảy ra nhiều nhất.
Đây có phải là số phận của một con người không? Không! Đây không phải là số phận vì nó nằm trong sự kiểm soát của chính mình. Đọc xong tâm sự của chị em thấy chị đã tự hủy hoại đi những gì tốt đẹp nhất mà chị có. Tội lỗi mà chị đã gây ra không một người chồng nào có thể tha thứ và bỏ qua cho chị được.
Theo em hiểu thì chị cố tình giới thiệu người đàn ông kia làm đối tác trong công việc và bây giờ trở thành người bạn thân của chồng chị với một mục đích là chị có cơ hội gần người đó nhiều hơn và dễ hơn chứ không phải gì khác cả. Chị thật là tàn nhẫn với chồng chị, anh ấy không đáng phải nhận những điều cay đắng như vậy.
Bây giờ chị đã nhận ra điều đó rồi phải không? Chị cần người tư vấn cho chị đúng không? Em còn trẻ chưa lập gia đình nên trong cuộc sống gia đình em cũng chưa có kinh nghiệm gì cả, nhưng em muốn gửi tới chị một lời khuyên. Hy vọng chị vứt bỏ cuộc tình tội lỗi của chị về với gia đình và giữ kín chuyện 4 năm qua của chị. Đừng để cho chồng biết, vì nếu chồng chị biết thì lúc đó mọi chuyện có thể xảy ra. Vì chuyện tình cảm không thể đùa giỡn được.
Chúc chị bình yên.