From: vn trongtoi
Sent: Saturday, June 14, 2008 6:05 PM
Subject: Loi chân thành!
Chào chị Trúc và quý báo cùng các bạn đọc,
Tôi cũng là người theo dõi thường xuyên chuyên mục tâm sự của quý báo. Tôi cũng một vài lần muốn viết ý kiến của mình lên trang nhưng mà có lẽ tôi là một người khá nội tâm nên đã không viết. Hôm nay đọc bài báo của chị, tôi không thể không viết một số lời cho chị.
Chị ạ, cả về kinh nghiệm, thành công, lẫn tuổi đời em đều kém chị. Em vẫn đang là một sinh viên năm cuối. Em cũng từng chia tay một người em yêu vì người đó đã không trân trọng tình cảm của em dành cho người đó. Chuyện của chúng em người ngoài nhìn vào khi còn yêu cũng giống như một câu chuyện cổ tích vậy. Và cũng không ai ngờ rằng chúng em lại chia tay vì một người thứ ba như vậy.
Chị ạ, chị đã khi nào thử đặt vào vị trí của chồng chị, con chị sẽ nghĩ thế nào chưa? Các con chị đang yêu chị, kính trọng chị và tự hào vì chị sẽ nghĩ sao nếu như chúng biết mẹ mình đang có lỗi với cha mình? Chồng chị sẽ ra sao khi biết sự thật đau lòng này? Người đàn ông có lòng kiêu hãnh rất cao chị có biết không? Họ sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu nếu như họ biết điều đó.
Lừa dối người khác thì chính mình sẽ đau khổ, chị sẽ không thể có hạnh phúc nếu chỉ muốn thỏa mãn những nhu cầu tình dục không đúng đắn đó. Chị hãy nghĩ lại đi, hãy hành động để dứt bỏ điều đó đi chị. Hạnh phúc nằm trong chính mình chị ạ. Đừng để đến khi đã quá muộn thì lúc đó có nói gì, làm gì cũng vô ích chị ạ. Danh vọng, tiền của, sự kính trọng... chỉ là những thứ bề nổi mà thôi. Hạnh phúc thực sự chính là hạnh phúc bên trong mỗi con người.
Với chị chẳng phải hạnh phúc lúc này chính là gia đình, chồng con hay sao? Hãy biết quý trọng những hạnh phúc đó chị nhé, đó mới là hạnh phúc thực sự và lâu dài. Cuộc đời chính là những cố gắng chị ạ. Chị là một người có bản lĩnh, có trình độ. Chị đừng bao giờ buông xuôi cho số phận nhé!