Chuyến đi tới Hàn Quốc 25 năm trước không chỉ giúp Linsay gặp lại bố mẹ ruột, cô còn tìm được người bạn thân tốt nhất đến giờ.
Du khách Mỹ có ba năm sống hạnh phúc cùng con trai tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha, sau cái chết đột ngột của chồng.
Nữ du khách Jennifer Candotti đã bay từ Thụy Sĩ sang Italy chỉ để gặp lại ba người bạn học thân thiết, cùng họ tái hiện bức hình chụp chung giống 35 năm trước.
Vì bỏ lỡ chuyến tàu đến Rome và chuyến bay về nhà ở Canada, Bianca đã được Italy "đền" bằng một người chồng như ý.
Ấn Độ, Kosovo hay Palestin được nữ blogger Anh có gần nửa triệu người theo dõi Sabina Trojanova chấm 7 điểm về độ an toàn trong các chuyến đi.
Sau 9 tháng cùng bạn trai đặt chân đến 22 quốc gia, nữ du khách Mỹ nhận ra lối sống này không hoàn hảo như mong đợi và từ bỏ những chuyến du lịch toàn thời gian.
Hai vợ chồng Kierklo dự định dành phần đời còn lại nghỉ dưỡng tại Pháp nhưng sau một năm họ đành quay về Mỹ.
Chelsea Waite đang sống những ngày đẹp như mơ tại Italy, sau khi được cấp thị thực du mục kỹ thuật số tại quốc gia này.
MỹSau khi bỏ việc và dành 12 tháng đi du lịch khắp nơi, Nabila Ismail bắt đầu rải hồ sơ xin việc lại nhưng không bên nào hồi âm.
Jenny, phượt thủ 37 tuổi, đã đặt chân đến 48 quốc gia, có những trải nghiệm "xương máu" đằng sau những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội.
Khi Amelia Showalter rủ một người lạ cùng tham gia tour săn ma cho đỡ sợ, cô không nghĩ gặp được định mệnh đời mình.
Chuyến du lịch giải tỏa áp lực có con ở Tây Ban Nha đã giúp đôi vợ chồng Mỹ rẽ hướng để cuộc sống hạnh phúc hơn.
Sau khi hủy hôn, nữ du khách Mỹ tìm cách chữa lành bản thân và quyết định thực hiện chuyến du lịch quốc tế một mình đầu tiên trong đời.
Trải nghiệm ngủ nhờ nhà người lạ giúp chuyến đi tiết kiệm, nhưng không ít khách nữ đi du lịch một mình đã bị quấy rối ở nơi xa lạ.
Quyết định rời khỏi biệt thự để đi du lịch toàn thời gian với cuộc sống tối giản, Caitlin Pyle, nữ triệu phú Mỹ, thấy mình hạnh phúc hơn.
Pamela Holt đã ghé thăm 92 quốc gia để thực hiện lời thề sau khi bị tai nạn ôtô tưởng chừng "không thể đi lại được nữa".
Hai du khách Bangladesh quyết định không sinh con và dành thời gian đặt chân đến 102 quốc gia, vùng lãnh thổ trong hơn 16 năm.
Xe giường nằm ở Việt Nam thiết kế theo chiều cao của người Việt nên khách Tây thường không đủ chỗ để duỗi chân nhưng đổi lại giá vé rẻ.
Từ 1972, năm nào bà Jane Dotchin cũng cưỡi ngựa gần 1.000 km thực hiện chuyến đi 7 tuần từ Anh đến Scotland để vừa ngắm cảnh vừa thăm lại bạn bè.
Sau khi rời xa quê hương, gia đình và bạn bè, nhiều blogger du lịch toàn thời gian bắt đầu cảm thấy cô đơn và bị cô lập.