Trước khi tới du lịch Afghanistan, chỉ cần nghe tên nước, Quỳnh Hoa đã "run như cầy sấy" và "sợ toát mồ hôi".
Ngồi sau chiếc phân khối lớn của Jess Stone, người Canada, đi khắp thế giới là Moxie, con chó chăn cừu giống Đức.
Hết năm 2022, Hiền và Linh hài lòng vì đã đạt mục tiêu đề ra: mỗi tháng cùng nhau khám phá ít nhất một vùng đất mới ở Việt Nam.
ÁoNguyễn Mai Phương, sống tại Đức, vừa có chuyến du lịch 4 ngày đến Áo và thăm làng Hallstatt.
Phòng khách sạn Thúy Anh ở tại Iceland là những quả cầu pha lê trong suốt, có thể nhìn thấy cả bầu trời sao phía trên đầu.
Rachel Dube, người Mỹ, sốc khi taxi là Mercedes Benz, còn sân bay đỗ đầy trực thăng tư nhân.
Namibia là quốc gia thứ 99 Hoàng Thúy Anh đặt chân và tháng 12 chị sẽ tới một đảo quốc trên biển Caribe để hoàn thành con số 100.
Stevens ở lại Việt Nam hai tháng, ghé qua Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Ninh, Hà Nội, TP HCM và từng trải qua kỷ niệm khó quên khi mắc Covid-19.
Nguyễn Hữu Trang sau khi trở về từ Namibia chia sẻ nhất định sẽ quay lại vì "còn nhiều điều thú vị chưa chạm tới".
JordanNguyễn Cao Nguyệt Minh ghé thăm thành cổ Petra, di sản được UNESCO công nhận năm 1985, ba lần trong 12 tháng.
"Một thành phố đáng sống cho những ai thích sự bình yên" là cảm nhận của Ngô Thanh Thúy sau chuyến khám phá cố đô gần một tháng rưỡi.
Với Uy Di, tận mắt chứng kiến lửa xanh trong lòng hồ axit Ijen, ngắm bình minh từ núi lửa Bromo, dự lễ hội của dân đảo Java là những trải nghiệm thực sự ở Indonesia.
Alex, quốc tịch Đức, bỏ công việc về tài chính và đi du lịch vòng quanh thế giới sau sinh nhật tuổi 30, trong đó Việt Nam là điểm đến thứ hai.
Lào CaiThu Quỳnh vừa có chuyến leo đỉnh Cú Nhù San hai ngày, ngắm trời đêm và dải ngân hà trên núi.
Sau một lần tới Nepal và thấy dãy Himalaya, Yến như bị "bỏ bùa", chuyển tới đây sống để có thể dễ dàng trekking bất cứ khi nào muốn.
Loan Smile chia sẻ quan điểm về việc nếu có một số tiền và thời gian cố định, nên chọn đi chơi nhiều nước hay ở một nước nhiều ngày.
Kiều Phùng cùng bạn thay phiên nhau lái xe, mỗi chuyến từ một đến 2 tháng để đi khắp Trung Quốc.
Nguyễn Hiền Mi, sống tại Hà Nội, xúc động mạnh sau chuyến thăm trại tập trung Auschwitz.
Trước chuyến đi, Hoàng Anh không hề biết gì về Quảng Trị, đến nơi cô ngỡ ngàng "không nghĩ đẹp như vậy".
Thành phố Fes khiến Diễm Ramires cảm tưởng như đang trở về Việt Nam thập kỷ 90 của thế kỷ trước, cổ kính, yên bình...