Theo tôi nghĩ trên đời này người như vợ anh chắc chỉ có một chứ không còn người thứ hai. Người phụ nữ, có thể coi gia đình chồng không ra gì, chồng cũng chẳng là gì, nhưng ít nhất thì người ta vẫn còn tình cảm với con.
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Em cảm nhận anh là một người chồng dù yêu thương vợ, nhưng đâu đến nỗi mù quáng. Anh vẫn còn đầy đủ nhận thức để nhận thấy cách xử sự đúng sai của vợ mình, cộng với một người có trình độ như anh thì em nghĩ thừa thông minh để phát hiện ra bản chất của vợ mình thế nào sau một thời gian ngắn chung sống chứ đâu cần đến gần 20 năm. (Nguyen Dung)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Có thể chúng sẽ buồn, nhưng tôi nghĩ chúng cũng sẽ có niềm vui. Vì có thể bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn với ba của chúng, không còn bị trầm cảm, đặc biệt là chúng sẽ không cảm thấy xấu hổ và tự ti vì những lời mắng nhiếc kinh khủng tuôn ra từ cái miệng xinh đẹp của mẹ chúng. (Khánh Ly)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Người như vợ anh quả là hiếm, nhưng tôi thành thật khuyên anh cũng lên xem lại bản thân mình. Tất cả anh cho cô ấy là chưa đủ, đôi khi người ta hạnh phúc từ những khó khăn, bon chen vất vả, nhung lụa rồi lại thành ra “dửng mỡ”. (Tran Thi Thuy)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Tuy anh là người có địa vị xã hội nhưng do sự thiếu lập trường nên anh đã dung túng và tạo cho vợ mình tính đỏng đảnh của trẻ con và bây giờ cách tốt nhất là anh nên dọn ra ở riêng trước đã (ly thân) và không chu cấp bất cứ thứ gì cho vợ anh nữa.
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Chị ấy đã nói thẳng ra là chị và người tình “yêu như định mệnh, không cưỡng lại được…” thì còn gì nữa anh ơi! Và câu nói “chỉ cần yêu quyết liệt và không để lộ là đủ, không nghĩa vụ, không trách nhiệm... và tình chỉ đẹp khi còn dang dở” của vợ anh làm tôi choáng thật sự! (Nguyen Thanh Binh)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Cứ nấn ná, lấn cấn để làm cuộc sống càng ngày càng bi đát. Những gì anh hướng, dự định, lên kế hoạch "cải tạo" vợ anh đã bị phá sản. Theo tôi không đơn giãn một chút nào cả, đặc biệt với một người đã qua độ tuổi cần được giáo dục cơ bản. Nên anh thất bại cũng là lẽ thường tình. (Tuan)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Anh bảo anh còn yêu cô ấy nhiều lắm và có lẽ còn đang chờ đợi cô ta. Hãy xem lại cái tình yêu quái gở đó đi và hãy nghĩ đến hai đứa con. Chúng là những đứa trẻ đáng thương hơn ai hết. Hãy chăm lo cho chúng thật tốt để chúng có thể phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. (Hien)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Có lẽ anh nên mạnh mẽ lên, phải dứt khoát, cần thiết thì anh cho "rụng" luôn vì người đàn bà như vậy thì không thể chấp nhận được. Hơn nữa, con cái anh sẽ không tốt nếu gần một người mẹ như vậy, tâm sinh lý sẽ đi theo chiều hướng xấu. (Nguyen Ha Linh)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Nếu không thì anh không cần một người vợ cũng như con anh không cần một người mẹ quá vô tâm và ích kỷ như vậy. Dứt khoát anh phải ra ngoài sống và không chủ động liên hệ với vợ cho đến khi cô ấy chịu thay đổi thật sự. (Ha Nguyen)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Chị nhà giờ chắc tuổi cũng đã hơn 40, vậy mà anh còn mong chờ một sự thay đổi giống như là một sự đột biến, sự lột xác. Không có đâu anh ạ. Thứ nữa các cụ nói, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, hơn 20 năm rồi anh quên mất nhiệm vụ đó. (Pham Thi Lan)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Phải nói rằng đọc bài của anh em xúc động gần như tuôn nước mắt. Cách hành văn của anh đọc qua như hài hước nhưng cười ra nước mắt, xót xa quá. Em cảm phục anh không phải anh vừa giỏi việc nước, đảm một chút việc nhà mà em xúc động trước tấm chân tình anh dành cho vợ.
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Tôi cũng là phụ nữ và tôi không thể hình dung ra một người phụ nữ đến chính con đẻ của mình ốm, còn không thèm chăm sóc. Vì thế, anh chẳng là “cái đinh” gì trong mắt chị ta thì cũng dễ hiểu thôi! Đã đến lúc anh phải tự định đoạt cuộc sống của mình, đừng đợi chờ và hy vọng nữa! (Mai Nhàn)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Ông bà mình thường nói “dạy con từ thuở lên ba, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”. Anh đã không làm được như vậy, đã để vợ muốn làm gì thì làm. Cái lỗi này đều do anh tạo ra, và bây giờ anh phải chịu hậu quả. (Hoang Hung)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Tôi lấy nàng khi nàng còn mười chín đôi mươi. Ngay từ đầu tôi đã chấp nhận sự non nớt của vợ như là tất yếu trong "thời kỳ quá độ" tiến lên... tuổi trưởng thành. "Nhận thức là một quá trình", tôi đã "vui lòng" chờ sự "lớn lên" của vợ, nhưng gần 20 năm trôi qua tôi vẫn phải đợi chờ như thế. (Đức)