From: Rose
Sent: Saturday, October 24, 2009 1:41 PM
Đọc câu chuyện anh tôi cứ tưởng đó là một câu chuyện tiếu lâm hay đại loại như vậy. Tuy nhiên nếu thật sự vợ anh đã như vậy thì tôi nghĩ chỉ còn cách là anh hãy ly thân với cô ấy thì hay hơn cả. Vì anh sẽ không thể ly dị cô ấy và càng không thể chứng kiến cảnh vợ ngoại tình mà về kể cho chồng nghe...
Tuy anh là người có địa vị xã hội nhưng do sự thiếu lập trường nên anh đã dung túng và tạo cho vợ mình tính đỏng đảnh của trẻ con và bây giờ cách tốt nhất là anh nên dọn ra ở riêng trước đã (ly thân) và không chu cấp bất cứ thứ gì cho vợ anh nữa. Như vậy hy vọng về sau vợ anh sẽ suy nghĩ lại và quay về.