From: Ha Nguyen
Sent: Friday, October 23, 2009 4:05 PM
Chào anh Đức! Sau khi đọc tâm sự của anh tôi muốn chia sẻ cùng anh vài điều. Trước hết, phải thú thật rằng cách đây hơn một năm tôi cũng khá vô tư giống như vợ anh vì tôi là con một, được nuông chiều và ít va chạm thực tế. Nhưng những gì vợ anh đã thể hiện nếu đúng như anh kể thì quả là thật tệ hại và quá sức tưởng tượng.
Còn anh là người đàn ông quá tốt và nhân hậu, thậm chí (xin lỗi) hơi nhu nhược. Điều anh cần làm bây giờ là hãy tách ra ngoài thuê nhà ở riêng, xem như ly thân với vợ, hãy nói chuyện với cô ấy nếu như cô không thay đổi cách cư xử đối với anh và gia đình hai bên, các con, không chấm dứt ngoại tình thì anh sẽ ly dị.
Cô ấy đang cần một liều thuốc đắng để có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, nếu không thì anh không cần một người vợ cũng như con anh không cần một người mẹ quá vô tâm và ích kỷ như vậy. Dứt khoát anh phải ra ngoài sống và không chủ động liên hệ với vợ cho đến khi cô ấy chịu thay đổi thật sự.
Chúc anh đủ nghị lực và mạnh mẽ để có thể xoay chuyển tình thế, không những cho bản thân anh mà còn vì các con của anh nữa, chúng không thể có một bà mẹ không chịu lớn như vậy được. Thân chào và chúc anh sớm hạnh phúc trở lại.