From: ABC
Sent: Saturday, October 24, 2009 11:09 AM
Tôi không hiểu tại sao anh Đức lại có thể sống được như thế nhỉ. Tôi đọc tâm sự của anh mà thấy bất bình và khó chịu vô cùng, nếu đúng như lời tâm sự của anh, thì trên đời này lại có một người phụ nữ như thế, và có một người chồng, mà theo tôi thì cũng không thể hiểu nổi.
Theo tôi nghĩ trên đời này người như vợ anh chắc chỉ có một chứ không còn người thứ hai. Người phụ nữ, có thể coi gia đình chồng không ra gì, chồng cũng chẳng là gì, nhưng ít nhất thì người ta vẫn còn tình cảm với con. Chắc đầu vợ anh có vấn đề (xin lỗi tôi hơi nặng lời).
Tôi cũng là phụ nữ, nhưng không thể thông cảm với vợ anh được. Một con người ứng xử, hiểu biết xã hội kém như không có giáo dục, mà lại là một người phụ nữ không có đạo đức. Nếu anh là một người đàn ông nghĩ đến gia đình thì tôi khuyên anh nên sớm ly dị nếu như anh thương con. Nếu nó sống với một người mẹ như thế con anh có khi còn học cái thói xấu của mẹ nó.
Anh nói còn rất yêu vợ thì anh không nói những lời thậm tệ đó, có thể anh vì địa vị vì bố mẹ mà không dám ly dị vợ hoặc anh là một con người quá nhu nhược, sống với nhau mà để stress vì vợ thì đâu còn hạnh phúc, còn tình yêu. Con anh nó còn sợ mẹ nó thì đâu cần anh phải vì con. Nhiều khi giải thoát cho vợ anh cũng là giải thoát cho anh và con anh.
Tôi mong anh nghĩ đến con thì nên ly dị vợ anh sẽ tốt hơn, tôi thấy thương anh và các con anh, và thấy rất phẫn nộ.