From: Thanh Hà
Sent: Friday, October 23, 2009 4:49 PM
Tôi đọc bài của anh Đức và không thấy ngạc nhiên vì tôi có người quen biết có hoàn cảnh cũng na ná giống của anh. Người chồng lớn tuổi, có địa vị, lo lắng hết việc nhà cửa, con cái. Người vợ trẻ không phải lo lắng gì, lại có nhan sắc và mặc những quần áo đẹp do chồng mua về từ những chuyến công tác nước ngoài nên lại càng nổi bật, được nhiều anh trẻ trung, đẹp trai ngưỡng mộ. Chị ấy ngoại tình hết với người này rồi người khác, người chồng có biết hay không thì tôi không rõ.
Tôi cũng đồng ý với quan điểm rằng lỗi là ở anh, anh đã quá nuông chiều vợ. Tôi cũng là một phụ nữ, trước khi lấy chồng tôi cũng là một cô gái được các chàng trai nuông chiều nhưng từ khi lấy chồng, có con, bao nhiêu thứ nghĩa vụ, trách nhiệm... tôi không còn khái niệm được chiều nữa. Được chồng quan tâm, chăm sóc đã là rất tốt rồi.
Những đứa trẻ khi sinh ra đều như tờ giấy trắng, nhưng tại sao lại có những trẻ hư và những trẻ ngoan, đó là vì sự giáo dục của gia đình. Những trẻ được nuông chiều thì thành hư, lúc nhỏ hư kiểu nhỏ, vòi vĩnh, không lễ phép, không vâng lời, khi lớn hư kiểu lớn, đánh nhau, ăn cắp, nghiện hút.... Khi ấy gia đình mới giáo dục thì đã quá muộn, phải nhờ đến sự giáo dục của các trung tâm giáo dục, của pháp luật.
Trong câu chuyện của anh, tôi cho rằng bây giờ anh mới khuyên răn vợ thì đã là quá muộn màng, chị ấy chỉ luôn "được" và chưa bao giờ "phải", chưa bao giờ phải chịu mất mát.
Qua bài viết đầy chua xót sau những lời lẽ hài hước của anh, tôi nhận thấy rằng anh đã vô cùng mệt mỏi, và anh vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi. Lời khuyên của tôi đối với anh bây giờ là hãy mặc kệ chị ấy, anh đừng gồng mình lên nữa, hãy thả lỏng, hãy thư giãn, hãy tạo sự vui vẻ cho anh và hai đứa con của anh. Điều đó là tốt nhất cho anh và các con anh hiện giờ. Không cần phải vì chị ấy mà tổn hại đến cả gia đình.
Anh là chỗ dựa duy nhất của các con anh, nếu anh quá căng thẳng và mệt mỏi, các cháu sẽ phải chịu thiệt thòi. Cái gì đến, sẽ đến, giả sử có chuyện ly dị xảy ra thì đó cũng là tất yếu, gia đình hai bên sẽ thông cảm cho anh. Anh hãy nhớ, hãy tạo sự vui vẻ cho anh và các con anh, kiểm soát lý trí và tình cảm ở mức tốt nhất có thể, tuyệt đối không được để chuyện đáng tiếc xảy ra.
Vài lời chia sẻ, mong anh sớm lấy lại được sự cân bằng và luôn là chỗ dựa vững chắc cho các con của anh.