From: Vu Le
Sent: Friday, October 23, 2009 5:20 PM
Đọc qua tâm sự của anh tôi thấy mang đậm sự trào lộng thể hiện một nỗi chua xót cùng cực. Tôi không gửi lên mục tâm sự để phân tích tính cách, bản chất con người vợ anh như thế nào. Vì điều đó là không cần thiết, ai cũng sẽ có chung một cái nhìn về con người này thôi, bản thân anh tôi nghĩ cũng vậy, có thể vì yêu mà anh chờ đợi để mong một phép màu. Nhưng rất tiếc, tôi tin rằng 99% bạn đọc sẽ khuyên một điều thôi: Hãy ly dị và tự giải thoát bản thân.
1% còn lại tôi nghĩ có thể là những người sống quá thiếu thực tế, hoặc cũng như anh, luôn trong chờ vào phép màu. Con người vợ anh tôi nghĩ không còn phương thuốc nào có thể chữa trị được nữa. Tất cả những người ruột thịt của cô ấy từ cha mẹ, con cái cô ấy còn không thương yêu, không màng chăm sóc. Còn anh chỉ một người "dưng" với cô ấy thì anh mong chờ cô ấy sẽ đối xử ra sao.
Anh đừng quá lo là vấn đề con cái sẽ sống trong cảnh ly dị. Tôi tin rằng với chúng thừa hiểu sẽ nên chọn sống với ai khi ra tòa. Sống với một người mẹ, người vợ như vậy thà không có còn hơn.