From: tinh yeu
Sent: Saturday, October 24, 2009 11:06 AM
Đọc xong thư của anh em thấy thật là đáng tiếc cho vợ anh, lầm lạc, không có suy nghi chín chắn, đúng như anh nói là mãi mà không lớn. Đàn ông ngoại tình ít khi bỏ vợ, bỏ con, nhưng đàn bà mà ngoại tình thì sẵn sàng bỏ chồng, bỏ con bất cứ khi nào họ muốn.
Trường hợp của anh, anh chịu đựng một người vợ, hy sinh tất cả vì vợ trong thời gian dài như thế là đủ lắm rồi. Anh xứng đáng được hưởng nhiều cái tốt đẹp hơn hiện tại rất nhiều... Vẫn biết những đứa con cần có một người mẹ theo đúng nghĩa, nhưng người mẹ không biết thương yêu các con, không thương yêu chồng, không thương ngay cả mẹ đẻ ra mình, chỉ biết đến tiền, tiêu xài, ngoại tình... thì cần gì nữa anh. Một người mẹ mà chỉ biết sinh nở cho anh những đứa con thì thà nhờ người đẻ thuê cho đỡ ràng buộc về trách nhiệm và tình cảm, đạo đức, em nghĩ anh nên ly thân.
Vợ anh quen được hưởng bao bọc, sung sướng, không nhận ra được rằng đó là may mắn của cuộc đời mình. Thường thì người quen sống trong hạnh phúc không bao giờ nhận ra được mình là người hạnh phúc. Hãy để chị ấy được trả giá trong cuộc đời này. Vị tha, sự khoan dung... không làm chị ấy tỉnh ngộ đâu anh ạ mà phải bằng chính sự vấp ngã trong cuộc đời mới tỉnh ngộ được thôi.
Anh hãy giải phóng cho cuộc đời mình anh nhé.