From: Green Field
Sent: Monday, October 26, 2009 2:13 AM
Tôi cũng đang yêu một người tính cách giống như vợ anh Đức nên tôi rất hiểu cảm giác của anh. Cũng vẫn may là tôi vẫn chưa kết hôn với cô ta. Nhưng tôi cũng không thể nào bỏ được vì tôi vẫn rất yêu cô ta. Chắc chắn tôi và anh đều giống nhau ở một điểm là yêu tha thiết, thậm chí còn yêu cả sự ngây thơ và trẻ con của cô ta.
Nhưng những ức chế và stress khi phải đối mặt với một người vợ (hoặc người yêu) vô tâm vô tính, yêu quà vặt, ngủ, chơi hơn tất cả mọi việc khác thì quả thật làm cho tôi và anh không thể chịu nổi. Đôi khi tôi muốn đánh đập cô ta vì sự ích kỷ trong lối sống của cô ta nhưng không đành, vì tôi không phải là người như thế.
Lời khuyên của tôi là nếu anh đã không bỏ được vợ (giống như tôi) thì hãy chấp nhận và vui sống. Khi phải đương đầu với trách nhiệm nào đó mà cô ta cũng liên quan thì anh đừng hết mình vì nó. Anh đừng bao bọc, che chở cho mọi trách nhiệm của cô ta nữa vì chính sự bao bọc đó (của gia đình cô ta) đã tạo ra tính cách đó của cô ta.
Tôi chắc chắn rằng chẳng thể sửa được tính của cô ta đâu. Vì vậy anh hãy vui vẻ mà sống, đừng âu lo suy nghĩ nữa. Nếu anh không biết tự thương lấy mình thì chẳng ai thương anh đâu. Anh thậm chí có thể kiếm tìm những mối quan hệ mới tốt hơn. Và khi anh đã yêu người mới rồi anh sẽ có cơ hội để dũng cảm từ bỏ cô ta.
Tôi không khuyên anh sống buông thả nhưng cô ta không thể sửa được thì hà cớ chi anh phải mệt mỏi vì cô ta? Còn về phần tôi, tôi cũng đã học được cách vui mà sống, gặp trách nhiệm thì cũng không đương đầu hoàn toàn như trước đây, tôi cứ mặc kệ mọi việc, rồi tới khi nó xảy ra cũng không quá tồi tệ như mình nghĩ.