From: trang thu
Sent: Friday, October 23, 2009 4:25 PM
Chào anh Đức,
Có lẽ anh là một người đàn ông hóm hỉnh. Đọc bài viết của anh tôi cứ có cảm giác anh đang kể chuyện về gia đình một người hàng xóm.
Tôi không nghĩ trên đời này lại có một phụ nữ như vợ anh, tôi không chấp nhận được. Và tôi lại càng không nghĩ trên đời này lại có một người đàn ông, một người chồng như anh, tôi lại càng không chấp nhận được.
Thưa anh, tôi là một phụ nữ, đã lập gia đình 10 năm, chắc tôi nhỏ hơn anh. Có vẻ như anh là giảng viên đại học (trường phổ thông ít giáo viên được đi nước ngoài) nhưng tôi cảm nhận anh là "một người lớn chưa trưởng thành". Tất cả những việc vợ anh làm, đối xử với hai bên nội ngoại, con cái tôi đã thấy không giống ai rồi và anh vẫn cho qua (hay sợ quá không dám lên tiếng) để sống với nhau. Nhưng chuyện vợ anh ngoại tình và ngang nhiên như vậy mà anh không dám làm gì, lại còn hy vọng cô ta thay đổi. Tôi bái phục anh!
Đừng nên trách vợ anh, anh hãy trách anh trước. Nếu còn câu gì hơn cả "vua sợ vợ" thì câu đó dành cho anh mới xứng đáng. Anh quá nhu nhược. Sự nhu nhược của anh làm tôi tức giận. Tôi không giận vợ anh vì sự nhu nhược của anh đã lấn át tất cả những điểm xấu của vợ anh.
Tại sao lại có một người đàn ông như anh chứ?
Thân chào,
Que Lam