Mỗi lần bạn bè gửi cho tôi xem những tấm hình gia đình đi chơi với đầy đủ bố mẹ bên cạnh, hay ngày lễ nhìn mọi người sum họp, lòng tôi tan nát. Có lúc tôi muốn chết luôn, nhưng sau đó lại nghĩ chết thì xong đó, nhưng ai sẽ nuôi con. Rồi tôi lại ôm con vào lòng, tự nhủ sẽ phải cố gắng bù đắp cho con.
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Bây giờ lòng tôi đã nhẹ nhàng hơn và sống nghị lực hơn nhiều bởi tôi hiểu nỗi đau mất cha như thế nào và tôi cần phải bù đắp những thiệt thòi cho các con tôi và tôi cũng chứng minh tình yêu của tôi với anh. (Hai Minh)
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Đứa con là kết quả của tình yêu giữa chị và anh ấy. Anh ấy mất, chị đã đau khổ và tuyệt vọng đến nhường nào. Nhưng chị là người lớn mà còn cảm thấy dường như không vượt qua nổi, chẳng lẽ đứa con bé bỏng mới 8 tuổi của chị có thể vượt qua nổi sao khi nó mất bố rồi có thể lại mất mẹ nữa?
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Đau khổ chỉ có thể qua đi nếu chị chấp nhận một thực tế là anh ấy không còn bên chị nữa. 2 tháng có lẽ không đủ để một người phụ nữ nhạy cảm có thể chấp nhận thực tế. Chị hãy gắng lên và tin rằng linh hồn anh vẫn ở bên chị và con, cùng hai người vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Nếu gia đình ở gần thì đến sống với họ trong một thời gian. Khi buồn, chị hãy gọi điện thoại mời người đến nhà chị chơi, nếu chị có thể đi được thì tìm đến với gia đình, bạn bè. Xin họ nấu cho chị ăn hay rủ chị đi ăn. Chia sẻ với họ về nỗi đau khổ của chị và xin họ hãy giúp chị về mặt tinh thần. (Nguyen)
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Giường ngủ em vẫn để gối cho anh, để quần áo của anh bên cạnh và hầu như đêm nào em cũng mơ gặp chồng em. Tuần rằm em vẫn đi chùa và em thấy đi chùa thật nhẹ nhàng thanh thản mặc dù trước kia khi chồng em chưa mất, em đi chùa chỉ là tham quan du lịch.
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Vào một ngày đầu tháng 7 của 2 năm về trước, mọi thứ đang diễn ra thật suôn sẻ, em nhấc điện thoại lên gọi cho anh. Đang chờ nghe giọng nói ấm áp của anh từ đầu dây bên kia thì trời đất xung quanh em bỗng dưng tối sầm lại khi hay tin anh bị tai nạn chấn thương sọ não đang nằm trong Chợ Rẫy. (Phuong Lam)
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Chị còn rất trẻ, cuộc sống còn rất dài, tương lai còn đang rộng mở. Những tháng ngày vừa qua chị hãy xem nó như một chương buồn trong một cuốn truyện có nhiều chương. Hãy khép nó lại để bắt đầu một chương mới, trước hết là vì con gái yêu của mình. (Viet Nguyen)
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Nếu em rời bỏ cuộc đời này để con em không nơi nương tựa, cha mẹ hai bên buồn đau, bạn bè thương nhớ thì em sẽ là người có tội với chồng mình đó. Hương hồn của anh ta sẽ không bao giờ yên ổn nếu em cứ đau khổ, dằn vặt, mất phương hướng như thế.
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Tôi vẫn tưởng tượng như thật cảnh anh đi làm về, anh cười, anh nói..., nhưng sự thật là tôi và bạn đã mất đi người thân yêu nhất của mình. Những tưởng tượng làm cho tôi lúc cười, lúc khóc. (Nguyen Minh Hang)
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Nếu như nói theo tâm linh của người người cao tuổi thì làm như vậy sẽ khiến cho vong linh của anh ấy không thể thanh thản ra đi. Hãy nghĩ đến những người thân còn lại và cùng chia sẻ với họ để vượt qua nỗi đau này bạn Nguyên nhé! (Phùng Quang Huy)
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Ừ, chị chết, chị thanh thản. Nhưng bé thì sao? Nỗi đau bây giờ của bé phải chịu đau đớn gấp ngàn lần. Em hiểu những gì chị đang phải chịu đựng và càng hiểu hơn những gì con của anh chị đang phải chịu đựng. Vì đó là nỗi đau của chính em. (Pham Dung)
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Em cũng từng mất đi người thân yêu khi em chưa trưởng thành nên em hiểu. Kinh nghiệm của em khi vượt qua giai đoạn đó là không để mình ngồi suy nghĩ một mình dẫn đến chìm sâu vào nỗi buồn chán và cô đơn tột cùng. Những lúc như thế em sẽ đứng dậy đi chỗ khác, em tìm đến bạn bè và người thân để tìm sự chia sẻ.
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Hãy vui sống và chăm sóc con khôn lớn. Bây giờ nếu chị đã quyết tâm như vậy rồi việc thực hiện tuy có cam go, nhưng chị còn có người thân, bạn bè và cả những người đồng cảm với hoàn cảnh của chị. (Nguyen Ba Liem)
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Đến đó, chị sẽ được gặp những số phận bất hạnh, neo đơn, có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, chị sẽ thấy mình còn nhiều việc phải làm, còn nhiều điều đáng sống, thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người, rất nhiều số phận. Chị sẽ được gặp những nỗ lực sống phi thường, vượt lên mọi hoàn cảnh tréo ngoe, ngang trái. (Ha Trung Kien)
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Bản thân chị cũng góa chồng lúc 34 tuổi, và lúc đó hai con của chị cũng còn nhỏ lắm. Chị lại ở nơi đất khách quê người, không ai thân thích. Vậy cho nên chị phải một mình nuôi nấng dạy dỗ hai con, làm tất cả mọi việc. Con chị, cháu gọi chị là mapa, mama là mẹ, papa là bố, vậy chị vừa là mẹ vừa là bố.
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Hãy luôn kể với con về người cha và những điều tốt đẹp anh đã làm và muốn làm cho cháu. Và hãy thật can đảm để gánh vác trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Tôi biết việc này thật khó khăn, nhưng bạn hãy tin rằng chồng sẽ rất tự hào nếu thấy bạn vững vàng, nuôi dạy con nên người. (Ngo Kieu Oanh)
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Anh ấy sẽ không thể yên lòng mà siêu thoát nếu chị cứ mãi đau khổ mà quên mất việc chăm lo cho con. Người chết đi rồi phải được siêu thoát. Người sống có đau lòng mấy cũng phải sống cho trọn kiếp rồi còn hương khói cho họ có chỗ đi về.
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Nước mắt sẽ giúp chị thêm sức mạnh để tồn tại và thực hiện tiếp hoài bão mà vợ chồng chị đang hướng tới. Trên thế gian này có nhiều thảm họa, tại nạn mà chúng ta không lường được. Chúng ta có thể giảm tối thiểu đến mức có thể được chứ không bao giờ tránh né hoàn toàn. (Nguyen Phuc Hung)
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Người xưa có câu: “Mất cha thì ăn cơm với cá, mất mẹ thì liếm lá đầu chợ”. Nếu con chị mà mất đi cả bố lẫn mẹ thì nó sẽ ra sao? Chị còn có con chị để bù đắp nỗi đau mất mát. Nếu con chị mất cả chị nữa thì còn gì trên đời để cho con chị bấu víu nữa.
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng