Khi mẹ tôi mất hai tháng, ba tôi, người đàn ông cứng rắn cũng bi quan, cũng bảo cuộc đời không còn niềm vui, và chỉ muốn chết. Sức khỏe của ba tôi yếu trầm trọng, thậm chí cách 10 tháng mẹ tôi mất, đó là thời điểm Tết, ba tôi không thể đi chúc Tết ông bà, dù khoảng cách chỉ 100 m. (Ho Le Phuong)
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Khi em mất đi ngay rất gần tôi mà tôi không thể cứu được, tôi chỉ muốn nhảy xuống đó với em. Tôi đã nghỉ học 1 tháng bỏ đi lang thang vạ vật. Rồi một tối tôi có giấc mơ thật đẹp. Em đã về với tôi, nói tôi phải thay em tiếp tục những giấc mơ mà giấc mơ lớn nhất là được làm sinh viên kinh tế.
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Người ta nói khi bạn sinh ra bạn khóc mọi người cười và hãy sống thật ý nghĩa để khi bạn ra đi bạn cười mọi người khóc. Đừng nghĩ đến chuyện dại dột chị nhé. Ở trên thiên đàng anh vẫn dõi theo và che chở cho mẹ con chị. Chị hãy sống tiếp và nuôi dưỡng con lên người. (Tran Oanh)
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Chị hãy tin rằng chồng chị tuy ở xa, nhưng lúc nào cũng ở bên cạnh phù hộ và che chở cho mẹ con chị luôn được bình an. Nghĩ được những điều như thế tôi tin chị sẽ đứng dậy được thôi. (Viet Duc)
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Không biết chị có tin vào “thế giới bên kia” như người ta hay nói không? Nếu có thì chắc chắn chồng chị cũng sẽ rất đau khổ và tuyệt vọng hơn chị gấp trăm ngàn lần khi trông thấy cảnh chị vật vã ngã quỵ như thế này.
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Tôi là đàn ông hơn bạn 7 tuổi, chắc kinh nghiệm sống không thể lấy đó để khẳng định rằng tôi hơn bạn, nhưng tôi đã cắn chặt hàm răng để ghìm lại nước mắt mà không được. Tôi đã khóc để chia sẻ với bạn và hy vọng nó làm cho bạn bớt đi một phần rất nhỏ trong nỗi khổ của bạn. (Huu Giang)
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Thời gian sau em luôn tự đày đọa mình, chỉ mong được chết theo chồng (bọn em chưa có baby), ăn uống rất ít, đêm em không ngủ được cứ lang thang trên mạng, login vào Ym nhìn nick của anh, đi làm thì không tập trung vào công việc. (Tran Phuong Thuy)
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Hôm nay đọc những tâm sự của chị Nguyên, em không thể cầm được nước mắt. Em cũng đã và đang phải chịu nỗi đau gần giống chị. Chỉ khác là người thân yêu rời bỏ em là người mẹ đã sinh ra em và thời gian em phải chịu nỗi đau này tới nay đã hơn 15 tháng. (An Thi Minh Thuy)
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Tôi đọc được đâu đó rằng khi người thân của mình mất đi, mình đừng nên khóc lóc bi lụy quá. Làm vậy chỉ khiến người thân mình thêm đau lòng, vấn vương cõi trần, không siêu thóat được. Họ sẽ trở nên vất vưởng lang thang ở cái cõi không còn thuộc về họ nữa. (Bao Tu Nguyen)
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Sau cơn mưa trời lại sáng em ạ, em hãy lấy công việc để khỏa lấp đi trống vắng, đau khổ và cô đơn. Đứa con là niềm an ủi cũng là niềm vui của em đó. Rồi thời gian qua em sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn nhiều. (Thien Nga)
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Hai mẹ con bạn có thể thường xuyên đi chơi, đi ăn kem, đi shopping, đi siêu thị hoặc đi xem kịch… để đỡ thời gian trống sẽ vơi đi nỗi nhớ. Đồng thời nếu nhà chỉ có hai mẹ con thì bạn cũng nên tìm thêm đứa cháu nào đó về ở cùng để không khí có thể khác đi so với lúc còn chồng bạn. (Dung Bui)
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Tâm trạng của chị Nguyên như đã diễn tả rất thực hoàn cảnh của tôi bây giờ. Chồng tôi đã mất được 8 tháng, anh ra đi bỏ lại tôi một mình cô đơn giữa lòng Sài Gòn đầy sa hoa, rực rỡ, nhưng đơn độc. Chúng tôi sống rất hạnh phúc trong 3 năm, nhưng chưa “kết quả".
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Tôi không muốn mất đi một cái gì thuộc về niềm yêu, niềm thương của mình, và có lẽ sẽ sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình để những người yêu thương có được hạnh phúc. Tôi cả nghĩ quá chăng? (Vo Vinh)
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Dường như đã bắt gặp hình ảnh của chính mình trong những nỗi nhớ quay cuồng chị đang sở hữu. Em 25 tuổi, còn độc thân và dĩ nhiên chưa từng trải qua cảm giác của người vợ mất đi một bờ vai ấm áp.
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Nói thực hoàn cảnh của em sao khổ bằng chị được, khi chồng chị mất thì em bé nhà chị mới 8 tháng 1 ngày và cậu con trai lớn mới 6 tuổi. Hiện giờ chị vẫn rất can đảm trong cuộc sống. Có phải là chị không thương yêu chồng đâu, nhưng mình phải cố gắng sống và có trách nhiệm với người thân chứ.
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Chị không được quên anh ấy, nhất định không được quên, nhưng thay vì khóc chị hãy mỉm cười và trò chuyện vui vẻ với anh. Chị hạnh phúc vì còn có cháu bé. Thực ra đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất đấy chị ạ. (Thuy Nguyen)
> Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Tôi cứ tưởng càng về sau thì nỗi thương nhớ chồng càng nguôi ngoai, ai ngờ nó càng tăng lên gấp bội. Hằng ngày tôi vẫn ngóng chờ tiếng xe của chồng. Ngày nào tôi cũng gọi điện và nhắn tin cho chồng trong tuyệt vọng đau khổ. Mỗi tuần tôi ra mộ chồng 2-3 lần để nói chuyện với anh. (Nguyên)