From: Ngo Kieu Oanh
Sent: Thursday, February 05, 2009 9:09 AM
Subject: Mong bạn hãy can đảm.
Chào Nguyên,
Xin chia sẻ nỗi đau mất mát quá lớn của bạn, nhưng tôi tin rằng thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương đau.
Tuy chồng bạn đã đi xa, nhưng anh đã để lại những gì tốt đẹp nhất cho bạn. Đó là đứa con, tình yêu và niềm hạnh phúc của hai người cùng với những ký ức đẹp và tình cảm của hai người mà bạn vẫn luôn nâng niu, quý trọng.
Tôi biết, lúc này mọi lời an ủi cũng trở nên vô nghĩa, nhưng nếu bạn có thể mời cha mẹ hoặc người thân của gia đình đến sống cùng với bạn và con trong thời gian này. Họ có thể cùng bạn chia sẻ và chăm lo cho cháu be. Tôi thấy như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều.
Bạn hãy dồn tình yêu thương của mình và của chồng mình cho con. Hãy luôn kể với nó về người cha và những điều tốt đẹp chồng bạn đã làm và muốn làm cho cháu. Và hãy thật can đảm để gánh vác cả trách nhiệm làm cha và làm mẹ. Tôi biết việc này thật khó khăn, nhưng bạn hãy tin rằng chồng bạn sẽ rất tự hào về bạn nếu thấy bạn vững vàng và nuôi dạy con nên người.
Nếu thực sự có kiếp sau, bạn hãy hẹn với chồng bạn là hai người sẽ gắn bó và trân trọng, yêu thương nhau nhiều hơn những gì đã có.
Chúc bạn thêm nghị lực trong cuộc sống.
Thân chào!