From: Ha Trung Kien
Sent: Thursday, February 05, 2009 8:58 AM
Subject: Chia sẻ
Chị Nguyên thân,
Mặc dù đang rất bận nhưng tôi vẫn cố gắng đọc hết mấy dòng tâm sự của chị. Là một người chồng yêu vợ và đang mong chờ đứa con bé bỏng sắp sửa chào đời nên tôi rất hiểu và cảm thông cho nỗi buồn phiền, khổ đau và thất vọng cùng cực của chị. Chị Nguyên, tôi không muốn là một người khô cằn chỉ đưa ra những lời giáo huấn sách vở, nhưng trong hoàn cảnh này tôi chỉ muốn chia sẻ với chị vài dòng tâm sự, mong chị sớm vượt qua khổ nạn này.
Xưa nay, đời người phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử, ấy đã là quy luật muôn thủa con người. Ai cũng một lần sinh ra, rồi cũng phải trải qua những bệnh tật, rồi cũng phải tạ từ cuộc sống này cả, dù không hề mong muốn. Nhưng đã là quy luật của vũ trụ, là vòng quay của cuộc sống thì làm sao những sinh linh bé nhỏ như chúng ta lại nằm ngoài được phải không chị. Nói như vậy để chị cảm thấy bớt chút dằn vặt, mặc cảm. Chỉ riêng những hành động như phải nghỉ làm, chăm sóc chồng tận tình chu đáo của chị cũng đã an ủi anh rất nhiều và tôi tin là anh cũng sẽ ra đi một cách thanh thản.
Còn riêng về cuộc sống của chị bây giờ, tôi thấy chị có một tài sản vô giá đó là đứa con bé bỏng, là kết tinh của tình yêu thiêng liêng, cao quý của anh và chị. Chị phải sống và sống cách xứng đáng để chăm sóc con và nuôi dạy nó nên người. Đó không chỉ là tình thương, là trách nhiệm mà còn là cách duy nhất chị thể hiện tình yêu của mình với người chồng yêu quý.
Tuy nhiên để làm được điều này, chị phải vượt qua hoàn cảnh hiện tại. Tôi không biết là hiện người thân và gia đình của chị như thế nào, sống gần hay xa chỗ chị. Theo tôi, nếu có thể chị nên về với gia đình mình một thời gian. Nơi đó có bố mẹ, có người thân, là nơi chôn rau cắt rốn của mình, nơi sinh ra và nuôi dưỡng sư sống, chị sẽ cảm thấy khuây khỏa, giảm bớt được sự cô đơn, hiu quạnh. Đó là nơi chị sẽ cảm thấy bình an nhất, thanh thản nhất.
Còn nữa, nếu được chị có thể đến các nơi như trại tre mồ côi, trại dưỡng lão, đừng quên mang theo đứa con bé bỏng của chị đi cùng. Đến đó, chị sẽ được gặp những số phận bất hạnh, neo đơn, có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, chị sẽ thấy mình còn nhiều việc phải làm, còn nhiều điều đáng sống, thấy mình còn may mắn hơn rất rất nhiều người, rất nhiều số phận. Chị sẽ được gặp những nỗ lực sống phi thường, vượt lên mọi hoàn cảnh tréo ngoe, ngang trái.
Từ đó chị sẽ nhận ra nhiều điều và sẽ tiếp thêm cho chị đủ nghị lực để mình vượt qua khó khăn trước mắt và luôn tự nhủ với long mình là không được buông xuôi, mất hy vọng.
Vậy chị nhé, rất tiếc là tôi đang rất bận, không thể chia sẻ với chị được nhiều hơn. Chúc chị mạnh khỏe và vượt qua được thời khắc khó khăn này.
Thân mến!
Best regards,