From: linzhongxiao
Sent: Wednesday, February 04, 2009 4:36 PM
Subject: Toàn soạn VN EXPRESS chuyên mục Tâm sự
Gửi chị Nguyên,
Đọc tâm sự của chị, cũng là phụ nữ đã có gia đình, tôi rất hiểu tâm trạng của chị và tôi thật sự xúc động trước tình cảm của chị dành cho người chồng đã khuất. Tôi xin chân thành chia buồn cùng chị. Tôi cũng có một người bạn học rất thân gặp phải hoàn cảnh tương tự như chị. Bạn tôi cũng từng có quãng thời gian đau khổ như chị hiện tại. Trong suốt thời gian đó, tôi cũng luôn luôn ở bên cạnh động viên để bạn tôi nguôi ngoai nỗi buồn để còn nuôi dạy con thơ.
Hiện tại chị và con chị là tất cả những gì còn lại của anh, chị hãy cố gắng vượt lên nỗi đau mất mát để vun đắp nuôi dạy cho đứa con mà anh đã để lại cho chị. Chị yêu anh nhiều đến thế thì đừng để anh thấy chị vì anh mà quá đau khổ như vậy. Người xưa có câu: “Mất cha thì ăn cơm với cá, mất mẹ thì liếm lá đầu chợ”. Nếu con chị mà mất đi cả bố lẫn mẹ thì nó sẽ ra sao? Chị còn có con chị để bù đắp nỗi đau mất mát. Nếu con chị mất cả chị nữa thì còn gì trên đời để cho con chị bấu víu nữa.
Tôi rất mong chị hãy cố gắng vượt qua nỗi đau khổ vì con chị ạ. Thời gian và sự trưởng thành của con sẽ xoa dịu nỗi đau của chị. Bên cạnh chị còn có gia đình bạn bè, và có cả tôi luôn sẵn sàng chia sẻ cùng chị. Chị đừng quá đau buồn mà quên đi bản thân, chị hãy cố gắng lên nhé.
Chúc chị và con luôn mạnh khỏe và sống vui vẻ với tương lai tươi sáng.
Tôi cũng trạc tuổi chị và đã có 2 cháu trai, tôi rất mong được làm bạn cùng chị. Nếu được chị cứ liên hệ với tôi nhé. Tôi tên là Hà, DT: 0913542059.