Cái đêm đó cả anh và người yêu đau khổ lắm vì cả 2 đã phải làm một việc vô cùng tàn nhẫn. Và đến giờ anh cũng sẽ không thể quên được những gì mình đã làm, lòng anh không thể nào được thanh thản bình yên. (Tuan Tu)
> Người yêu dùng việc phá thai để đe dọa
Hãy xin ba mẹ tha thứ vì những gì đã gây ra cho ba mẹ. Tôi tin rằng ba mẹ sẽ tha thứ cho bạn vì thực sự bạn cũng đã phải chịu đựng quá nhiều, vì suy cho cùng cũng chỉ vì chút bồng bột của tuổi trẻ và một chút thiếu dứt khoát của con gái.
> Người yêu dùng việc phá thai để đe dọa
Mình nghĩ bạn nên chọn một nơi nào đó xa nhà mà theo học, sẽ thoải mái tinh thần hơn, đồng thời còn làm lại cuộc đời. Nha Trang hay Đà Lạt gì đó sẽ rất hay vì đây là những nơi không khí tốt. (Ha Trong Tan)
> Người yêu dùng việc phá thai để đe dọa
Vì anh ta chỉ đang thỏa mãn nhu cầu rẻ tiền của mình mà thôi. Tôi ước gì được gặp anh ta, để đích thân phát biểu cảm tưởng của tôi cho anh ta biết, rằng tôi chưa từng thấy người đàn ông nào có nhân phẩm thấp hơn như vậy cả. (Chau Tran)
> Người yêu dùng việc phá thai để đe dọa
Xã hội ta vẫn còn trọng nam khinh nữ không được bình đẳng giới như những nước phương Tây vì thế tôi mong các bạn gái hãy biết bảo vệ hạnh phúc của mình, đừng để bị hủy hoại bởi những kẻ đàn ông vô trách nhiệm. Người yêu có thì có cho tử tế còn nếu không thì thà đừng có còn hơn. (Tuấn Trung)
> Người yêu dùng việc phá thai để đe dọa
Không bao giờ có sự bình đẳng tuyệt đối, vì con gái sinh ra vốn đã là phái yếu, chúng ta được quyền được người yêu, người chồng nâng niu và quý trọng. Còn nếu không may gặp phải kẻ không ra gì trong cuộc đời thì hãy gột rửa sạch rồi tìm con đường đẹp hơn để đi! (Thanh Thuy)
> Người yêu dùng việc phá thai để đe dọa
Chấm dứt một mối quan hệ với một người đàn ông không tốt để có hạnh phúc mới là điều em cần làm. Một cô gái tốt như em xứng đáng có được hạnh phúc bên cạnh một người con trai chân thành và có một đời sống tinh thần trong sáng.
> Người yêu dùng việc phá thai để đe dọa
Anh ta không còn yêu bạn, chỉ dùng bạn để thỏa mãn thú tính. Nếu là vợ một người như anh ta thì thật không địa ngục nào bằng. Hãy thẳng thắn mà nhìn nhận rằng, bạn đang rất may mắn khi không phải làm vợ anh ta.
> Người yêu dùng việc phá thai để đe dọa
Không phải là chính nhân quân tử gì cả, nhưng anh không phải là kẻ chối bỏ hậu quả mình đã gây ra. Khi đọc tâm sự của em, anh thấy thương em quá, và thương cho cả người bạn trai của em nữa, dám hy sinh cả hình hài bé bỏng của mình. (Tran Anh Vu)
> Người yêu dùng việc phá thai để đe dọa
Khi cô ấy nói rằng mặc dù yêu anh nhưng vẫn không thể quên được người yêu cũ và muốn quay trở về với anh ta, anh cũng rất đau lòng, và cũng từng dọa cô ấy rằng “nếu bỏ anh thì anh sẽ kể hết cho ban trai cũ của cô ấy nghe về mối quan hệ giữa anh và cô ấy”.
> Người yêu dùng việc phá thai để đe dọa
Việc anh ta nói đã chụp được ảnh em phá thai thì em phải xác minh lại thật khéo vì theo chị được biết tất cả thủ thuật đặc biệt là thủ thuật phá thai không bao giờ các y bác sĩ cho người nhà vào xem cả. Có lẽ đó chỉ là lý do để anh ta dọa em chăng?
> Người yêu dùng việc phá thai để đe dọa
“Chữ trinh đáng giá ngàn vàng”, các cô gái ngày nay cũng vẫn nên tôn trọng câu nói này, nhưng nếu lỡ để xảy ra như em rồi, thì không có nghĩa là đã hết, không có nghĩa là phải chết. (Nguyen Hong Le)
> Người yêu dùng việc phá thai để đe dọa
Phải cần không gian và thời gian dài bạn ạ. Nếu còn nhìn thấy nhau hằng ngày, mình e bạn sẽ không vượt qua được đâu. 20 tuổi, còn rất trẻ và là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Tình yêu cũng chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống thôi.
> Người yêu dùng việc phá thai để đe dọa
Đọc bài của em tự dưng chị thấy giận run người, muốn làm một cái gì đó! Thật sự chị rất bức xúc, không hiểu một con người như bạn trai em tại sao lại không bị trời đánh. Hắn coi em giống nô lệ tình dục thời trung cổ không bằng. (Lan Rung)
> Người yêu dùng việc phá thai để đe dọa
Xã hội bây giờ khác rồi. Em mới có 20 tuổi, em cứ lo học hành. Năm năm hay mười năm nữa em lấy chồng cũng không muộn. Thời gian đó tôi nghĩ là khá dài để không còn ai nhớ gì nữa. Ý anh nói là trong trường hợp bạn trai em phát tán hình này nọ, rồi lu loa về chuyện giữa hai đứa em.
> Người yêu dùng việc phá thai để đe dọa
Anh nghĩ em tiếc rất nhiều cho những tình cảm, kỷ niệm và mất mát của mình, nhưng đối với những hạng người như vậy, sự chịu đựng của em chỉ là "cố đấm ăn đòn" chứ chẳng có "xôi" nào để mà cố cả! Mà cho dù có "xôi" đó đi nữa, cũng chỉ làm nghẹn họng, đau khổ cho em cả quãng đời về sau! (Tran Quang Son)
> Người yêu dùng việc phá thai để đe dọa
Em hãy tố cáo cậu ta với công an. Nếu cậu ta có dọa dẫm, em hãy ra vẻ cứng rắn, cười khẩy giả vờ không tin cậu ta có những bức ảnh đó (biết đâu cậu ta chỉ bịa ra những tấm ảnh để dọa em).
> Người yêu dùng việc phá thai để đe dọa
Chị cũng "dính" 2 lần và cả 2 lần đều đi phá. Sau lần đó chị cảm thấy coi thường con người này, chị ít nói chuyện với hắn, nhưng càng im lặng hắn càng nổi điên. Trong một lần ghen tuông, hắn đã đánh, bóp cổ chị, đạp đầu chị vào tường và tát như thể đang đánh một kẻ thù truyền kiếp.
> Người yêu dùng việc phá thai để đe dọa
Theo như chị cảm nhận thì em khó có thể hạnh phục với anh ta, vì anh ta không phải là người biết ơn và tôn trọng những gì em dành cho. Có lẽ anh ta cần được gặp một người phụ nữ cá tính hơn, bản lĩnh hơn, biết yêu bản thâm mình hơn, để dạy cho anh ta phải đối xử với phụ nữ như thế nào.
> Người yêu dùng việc phá thai để đe dọa
Nếu anh ta cứ gọi điện với mục đích đòi hỏi thể xác thì em không bắt máy, không tiếp xúc, không liên lạc với anh ta, không đi chơi riêng với anh ta. Có như thế thì anh ta mới thay đổi thái độ với em được và để cho anh ta chấm dứt cái trò vòi vĩnh và đe dọa ấy đi. (Ngọc Nga)
> Người yêu dùng việc phá thai để đe dọa