From: Trong Tan Ha
Sent: Wednesday, May 12, 2010 6:25 PM
Đọc những dòng tâm sự của bạn đã lâu nhưng hôm nay mình mới tâm sự được vì mình phải suy nghĩ. Thật sự mình cảm thấy choáng khi thế kỷ 21 này mà còn tồn tại tình trạng như vậy.
Mình đã đọc một số phản hồi của các bạn đọc khác nhưng mình không hài lòng lắm vì những bài viết này mang tính lý thuyết quá, càng đọc bạn sẽ càng buồn thêm mà thôi. Còn con người "rác còn hơn rác" đó không đáng để bạn nghĩ tới. Vấn đề bây giờ không phải là ai đúng ai sai mà là cách giải quyết, mình nói đúng không.
Mình nghĩ bạn không nên lo lắng quá về chuyện mấy tấm ảnh mà anh ta chụp lúc bạn đi phá thai, vì chắc gì anh ta có hay đó chỉ là cách anh ta dọa bạn. Mà giả sử có đi chăng nữa thì bạn làm được gì chứ, vì nó đã xảy ra rồi.
Mình nghĩ có cách giải quyết khá thoải mái như thế này. Đã gần đến tháng 7 rồi, thời điểm mà các trường ĐH, CĐ, Trung cấp trong cả nước tuyển sinh, mình nghĩ bạn nên chọn một nơi nào đó xa nhà mà theo học, sẽ thoải mái tinh thần hơn, đồng thời còn làm lại cuộc đời. Nha Trang hay Đà Lạt gì đó sẽ rất hay vì đây là những nơi không khí tốt.
Mình đang là sinh viên năm 3 trường ĐH Nha Trang, nếu bạn thích Nha Trang và thích kết bạn với mình thì bạn có thể liên lạc với mình.