From: Lan Rung
Sent: Wednesday, May 05, 2010 11:13 AM
Em phải tự tin và mạnh mẽ lên, vì em yếu đuối nhu nhược nên hắn mới nắm được điểm yếu của em mà yêu sách này nọ. Nếu hắn muốn tố cáo sự thật ra ánh sáng em đừng sợ, mọi người biết thì bàn ra tán vào một lần, hai lần hay một năm 2 năm rồi lại thôi, chứ không ai bàn tới việc của em thời gian dài đâu, pháp luật cũng không dung tha loại người như hắn đâu. Quan trọng là em có dũng cảm đạp trên dư luận mà sống.
Cánh cửa này khép lại rồi sẽ có cánh cửa khác mở ra, chị rất tin ở luật nhân quả, trước sau gì hắn cũng gặp quả báo thôi. Nhưng trước mắt em phải tự bảo vệ mình không để hắn xâm phạm thêm một lần nào nữa. Thật sự chị rất đau lòng, vì có người con gái yếu đuối như em nên mới có loại đàn ông cơ hội như hắn.
Nếu sau này em gặp một người đàn ông thật sự thương mình mà không còn khả năng làm mẹ nữa thì đau đớn biết chừng nào. Bây giờ em phải sống cho bản thân mình, gặp luật sư riêng và tố cáo hắn ra pháp luật. Chị tin em làm được, mạnh mẽ lên em nhé!
Rất đồng cảm với em.