From: tran anhvu
Sent: Sunday, May 09, 2010 9:43 PM
Anh đã đọc qua bài tâm sự của em trên báo, và lời đầu tiên anh dành cho em là lời chia sẻ và cảm thông, nhưng đừng hiểu đó là một sự thương hại, em nhé. Anh viết bài này chỉ mong em can đảm hơn và tiếp tục sống. Và với cương vị là một người đàn ông, anh xin thay mặt kẻ kia gởi đến em một lời tạ tội.
Em biết không, anh cũng từng làm chuyện đó suốt 4 năm trời đại học, chưa "dính" một lần nào cả. Bây giờ anh vẫn yêu thương và chăm sóc cho chị ấy và chờ đến ngày anh đủ khả năng cưới chị ấy về. Nhưng không phải vì thế mà lòng anh thấy thanh thản bình yên, có lần cô ấy bị... trễ kinh, lúc đó đang học năm 2, anh hoảng thật sự. Nhưng đã đưa ra quyết định, nếu có con, bằng mọi giá anh sẽ giữ lại, nếu như mọi chuyện đều êm đẹp thì không có gì đáng nói.
2 năm sau, lại một lần nữa chị ấy bị trễ, em biết anh đã quyết định gì không? Anh đã quyết định bỏ nếu như có con, sau đó thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng anh đã không bao giờ có thể tha thứ cho mình về quyết định đó. Anh không phải là chính nhân quân tử gì cả, nhưng anh không phải là kẻ chối bỏ hậu quả mình đã gây ra.
Vì vậy khi đọc tâm sự của em, anh thấy thương em quá, và thương cho cả người bạn trai của em nữa, dám hy sinh cả hình hài bé bỏng của mình. Bạn trai em còn đáng thương hơn khi thiếu một chữ nhân để cư xử cho đúng với người mình từng đầu ấp tay gối. Em không có việc gì phải sợ một con người như vậy, pháp luật, gia đình luôn giang rộng vòng tay để bảo vệ em.
Còn chuyện tương lai của mình, như Dang Cafe đã tâm sự, vấn đề em nên lo lắng bây giờ là sức khỏe của mình, và khả năng sinh con sau này, hãy chăm sóc tốt hơn cho bản thân mình em nhé. Không ai coi em là một cô gái xấu cho dù em có vấp váp đi chăng nữa.
Với cương vị của người từng yêu, anh có thể khẳng định với em một điều, sẽ có người đàn ông bỏ qua và chấp nhận quá khứ của em, anh có thể khẳng định điều đó, vì sao ư? Đơn giản vì anh từng là một kẻ như vậy đấy. Người yêu cũ của anh, cũng như em vậy, từng bỏ đi đứa con của mình, và chịu những sự lăng mạ, nhưng tất cả những gì anh cần ngày đó chỉ là được che chở và yêu thương cô ấy.
Và em biết không, ngày đó anh chỉ yêu đơn phương người ta thôi đấy, và thật ngạc nhiên là cô ấy còn trùng tên với em nữa cơ. Cứ yên tâm tịnh dưỡng cho mình, giữ sức khỏe, em còn rất trẻ, chỉ bằng tuổi em gái anh, đừng vì một lần vấp váp mà quên đi bản thân mình cũng cần được yêu thương và che chở.
Chúc em sớm cân bằng cuộc sống và hạnh phúc với những gì mình có. Mong rằng những chia sẻ này có thể đến được với em, những chia sẻ từ một người đàn ông từng yêu, và từng có những vấp váp trong đời. Vững bước lên em nhé.