From: nguyen huong giang
Sent: Thursday, May 06, 2010 9:14 PM
Mai à,
Chị đã đọc những lời tâm sự của em và thực sự chị rất phẫn nộ. Người yêu trước của chị cũng là kẻ không ra gì nên chị càng thông cảm với em hơn. Chị nghĩ là những lời khuyên của các anh chị gửi đến em là rất đúng đắn. Em nên chấm dứt mối quan hệ với cậu ta. Nếu cậu ta còn doạ nạt, hãy nói thật dứt khoát là em sẽ báo công an. Với địa vị của bố em, cậu ta sẽ phải tin là em có thể làm được điều đó.
Em cũng nên tìm sự đồng cảm từ phía gia đình, hãy thú thật với bố mẹ để bố mẹ có thể giúp em. Bất luận sau đó bố mẹ có mắng em thế nào, thì dù sao em cũng là conố mẹ em, bố mẹ em sẽ không thể làm ngơ. Em hãy tố cáo cậu ta với công an. Nếu cậu ta có dọa dẫm, em hãy ra vẻ cứng rắn, cười khẩy giả vờ không tin cậu ta có những bức ảnh đó (biết đâu cậu ta chỉ bịa ra những tấm ảnh để dọa em).
Còn nếu cậu ta có chúng và gửi cho bạn bè của em, thì lúc đó em cũng đừng quá sốc. Vì thời gian sẽ dần khiến mọi người thông cảm với em. Em hãy thử tâm sự với các chị ở tổng đài 1088, họ sẽ chỉ rõ cho em biết tình trạng của em lúc này, họ sẽ tư vấn cho em nên làm thế nào.
Cuối cùng, chị mong em sẽ chiến thắng con người xảo quyệt đó. Khi nào em giải quyết êm xuôi mọi chuyện, hãy báo cho các anh chị nhé. Rất mong tin em!